-
Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô
-
Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
-
Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng?
-
Sếp EQ cao có 5 biểu hiện, nhân viên nể phục, nguyện nghe theo, dốc sức cống hiến
-
Ô tô limousine biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc
-
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?
-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
Xã hội
05/07/2018 07:54Những casino trực tuyến ‘nằm vùng’
LTS: Để thỏa mãn máu “đỏ đen” mà không sợ pháp luật sờ gáy, nhiều người đến cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, Long An) và Mộc Bài (Tây Ninh) tham gia đánh bạc.
Cùng với nhiều đường dây đưa người sang Campuchia đánh bạc, các ông trùm bên kia biên giới còn tổ chức cho các chi nhánh vùng giáp ranh biên giới Long An đánh bạc trực tuyến. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập vào các đường dây này và chứng kiến hàng chục con bạc sa vào cuộc chiến "đỏ-đen" ở đây
Dọc biên giới Việt Nam-Campuchia có hàng chục casino chủ yếu dành cho người Việt. Sau một thời gian nườm nượp khách, lượng khách ngày càng giảm.
Ngoài việc giở các chiêu trò như cho biểu diễn sexy, ăn thua bằng tiền mặt, móc nối đưa người đến sòng bài… thì giới chủ còn mở các “chi nhánh di động” ở Việt Nam để các con bạc thỏa máu đỏ đen mà không phải sang bên kia biên giới.
Mở chi nhánh sau khi sạt nghiệp
Sau khi “nướng” sản nghiệp hàng chục hecta đất trong các sòng bạc ở cửa khẩu Mo Tho, L. (ngụ huyện Đức Hòa, Long An) nghĩ cách kiếm tiền tại quê nhà không cần phải qua casino.
Nhờ đàn anh dẫn mối, năm 2017, L. cũng xin được một “nhánh”, phát trực tiếp các trận đá gà từ casino ở cửa khẩu Tho Mo. L. không chỉ là con bạc nhẵn mặt ở các casino mà còn nổi tiếng trong giới giang hồ nên chủ casino giao cho quản lý một nhánh cấp 1 ở khu vực Đức Hòa, lợi nhuận chia 50/50.
Sau khi được huấn luyện, L. kêu những con bạc quen đến nhà thỏa máu đỏ đen mà không cần phải xuất ngoại.
Ngay ngày đầu L. đã thu lãi gần chục triệu đồng và chủ casino thưởng luôn cho L. số tiền này để lấy hên.
Cứ như thế, nhiều ngày tiếp theo con bạc đến với L. ngày một đông. Mặc dù đã được bảo kê nhưng giới trùm casino biết chắc sẽ có ngày L. bị “úp sọt” nên yêu cầu L. chuyển địa điểm ra quán cà phê cóc để tránh bị liên lụy những người khác. L. được các con bạc ví như là một “casino nằm vùng” của giới chủ bên kia biên giới!



“Xé nhỏ” con bạc
Thấy L. làm ăn được, các con bạc đã liên hệ giới chủ các casino để mở “casino nằm vùng”. Đến đầu năm 2018, ở xã Đức Hòa Đông có thêm ba điểm đá gà trực tuyến xuyên biên giới. Tiếp đến, giữa năm 2018, các điểm như thế này vươn ra đến các xã Đức Hòa Thượng và Đức Lập Thượng (cùng huyện Đức Hòa).
Ở bốn điểm đá gà trực tuyến tại xã Đức Hòa Đông mà chúng tôi “mục sở thị”, người chơi bị khống chế không quá con số 20, cũng không ồn ào để tránh bị công an dòm ngó.
Q., một “casino nằm vùng” ở Đức Hòa, cho hay: Những ngày đầu, các điểm đánh trực tuyến rất đông. Khi ông trùm đi thị sát thấy nguy hiểm nên lệnh phải xé nhỏ các con bạc để kiểm soát nên đến đầu tháng 5-2018, ở xã Đức Hòa Đông mọc ra nhiều điểm đá gà trực tuyến. “Còn những con bạc nào ham bài bửu, tài xỉu… thì mời sang đất bạn vào casino” - Q. nói.
“Hằng ngày, khoảng 21-22 giờ, ông trùm cho đàn em chạy ô tô lên thu tiền của các chủ “nhánh” và khi ông trùm kêu ngưng tức hôm đó có động” - Q. kể.
Trong thời gian thâm nhập các tụ điểm đánh bạc trực tuyến ở xã Đức Hòa Đông ở các quán cà phê bình dân, tiệm cầm đồ trá hình, chúng tôi ghi nhận các con bạc được xem cận cảnh từ màu lông đến chân, vảy các chú gà để lựa chọn kèo trên, kèo dưới mà xuống tiền. Các con bạc đặt cược thấp nhất 200.000 đồng đến hàng triệu đồng cho mỗi độ gà và ăn thua bằng “tiền tươi thóc thật”.
Tại một tiệm cầm đồ ở Đức Hòa Đông, con bạc vào chơi phải nộp 50.000 đồng và từ trưa đến chiều luôn đông khách.
Tuy nhiên, giữa tháng 5 vừa qua, tiệm cầm đồ đóng cửa mà khi hỏi thăm, một con bạc cho hay là bốn “chi nhánh casino” ở xã Đức Hòa Đông đã bị Công an huyện Đức Hòa “úp sọt”.
Con bạc tên S. cho hay: “May là em nghỉ chơi chứ không đã bị tóm luôn rồi. Các chi nhánh khác ở Đức Hòa Thượng, Đức Lập Thượng khi biết công an làm căng đã tự động giải tán hết rồi…”.
Theo hồ sơ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, hiện nay toàn tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, ở bên kia biên giới có 36 casino, 21 trường gà. Cụ thể, sát biên giới Tây Ninh có 18 casino, năm trường gà; Gia Lai một casino; Đồng Tháp hai casino và sáu trường gà; Bình Phước một casino, hai trường gà; Kiên Giang bốn casino, hai trường gà; Long An bảy casino, sáu trường gà; An Giang ba casino, bốn trường gà…
Kỳ sau: Đi casino, alô là có xe đến rước: Để lôi kéo các con bạc, các chủ casino cho người Việt “mở sổ” và họ móc nối các chủ xe đưa con bạc ở khắp các tỉnh, thành lên biên giới miễn phí.
Theo Hoài Nam (Pháp Luật TP HCM)








- Bóc gỡ tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay (1 giờ trước)
- Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô (1 giờ trước)
- Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần (1 giờ trước)
- Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết (1 giờ trước)
- Đàn ông không chịu đưa hết tiền lương cho vợ: Chỉ có thể là vì 3 lý do này! (1 giờ trước)
- Chủ qua đời, chú chó thà chết không chịu rời nhà cũ (1 giờ trước)
- Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng? (1 giờ trước)
- Màn trình diễn ê chề của aespa (1 giờ trước)
- Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống (1 giờ trước)
- "Toang" thật rồi: Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc đuổi cổ khỏi biệt thự, giờ sống chật vật vì rỗng túi? (1 giờ trước)




