-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Xã hội
20/03/2020 20:45Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Đưa con về vì tin tưởng vào y tế, đội ngũ bác sĩ Việt Nam'
Ông chia sẻ tại buổi lễ phát động nhân dân TP tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức sáng 20-3.
Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, con gái ông hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ TP nói chung và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nói riêng, cùng với sự quan tâm chia sẻ của các cấp lãnh đạo TP.
Ông cho biết, ngay khi xảy ra dịch Covid-19, ông và gia đình đã lên phương án đưa con về Việt Nam vì tin tưởng vào y tế, đội ngũ bác sĩ Việt Nam và vì tình cha con. Theo ông, quá trình đưa con về Việt Nam với các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. “Đó là mục tiêu chúng tôi đề ra trước khi đưa con về” – ông Johathan Hạnh Nguyễn nói.
“Khu đưa con gái tôi về nước là tôi đã trao trọn niềm tin, tính mạng con tôi với đội ngũ y bác sĩ TP.HCM. Đó là một quyết định quá đúng đắn, để giờ đây trong niềm vui con gái tôi đang hồi phục” – ông nói tiếp.
Ông cũng kể lại giai đoạn 35 năm trước ông về Việt Nam và được Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giao nhiệm vụ mở đường bay. Chính thời điểm đó, hai đứa con của ông bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của y bác sĩ trong tình trạng thiếu thốn đủ mọi điều nhưng con ông đã vượt qua dịch bệnh.
"35 năm trước chúng ta đã vượt qua khó khăn thì không thể nào bây giờ chúng ta không vượt qua dịch Covid-19. Chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta trước, chúng ta phải tự cách ly chúng ta trước", ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.
Dành những lời chia sẻ với các doanh nghiệp trong lúc đang gặp khó khăn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói: "Tôi biết các bạn khó khăn, mỗi ngày phải lo từng bữa cơm cho nhân viên, nhưng trách nhiệm của chúng ta phải chung tay, bởi vì chúng ta đóng góp vào chiến dịch này chính là bảo vệ cho bản thân, gia đình chúng ta. Chúng ta an toàn nhưng những người xung quanh chúng ta lây nhiễm dịch bệnh thì chúng ta có an toàn không? Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả mọi người, tất cả Việt kiều trên thế giới hãy bỏ qua những chính kiến, những xung đột mà cùng nhau đóng góp vào các quỹ để chống dịch Covid-19".
Tại buổi phát động, ông Johnathan cùng nhiều doanh nghiệp đã đóng góp số tiền 30 tỉ đồng. “Tiền đóng góp của tôi hôm nay không mang giá trị về mặt con số, cũng không phải chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi hôm nay mà tôi cùng gia đình đã âm thầm thực hiện việc đóng góp từ tuần trước, bởi hơn lúc nào hết tôi hiểu rằng chỉ khi đối diện với những khó khăn vất vả, những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự chia sẻ dù ít hay nhiều mới là đáng quý, đáng trân trọng” – ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói.
Được biết, con gái của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, từ Anh về Việt Nam ngày 9-3 bằng chuyên cơ riêng. Ngay sau đó, cô được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó cô đã nghi ngờ bản thân mắc Covid-19 từ khi còn ở London (Anh), sau khi biết thông tin bạn của cô là ca bệnh số 17 tại Việt Nam dương tính với virus SARS-CoV-2. Cô và bệnh nhân số 17 đã tiếp xúc gần, cùng dùng bữa với nhiều người Anh khác vào ngày 27/2.
Trong thời gian nghi mình nhiễm bệnh, cô đã đi khám 2 lần tại London, nhưng được chỉ định tự cách ly và chữa bệnh tại nhà. Từ ngày 6/3 tới 8/3, do bệnh tình không có dấu hiệu khả quan hơn với biểu hiện ho khan, mặc dù không sốt. Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã bàn bạc kĩ lưỡng và quyết định thuê chuyên cơ riêng đưa con gái về Việt Nam chữa trị.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (09:32)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (09:32)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (50 phút trước)
- Chưa ra sân, MU nhận tin không thể vui hơn (57 phút trước)