-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
12/05/2025 05:33Rùng mình lời khai của nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến ba người tử vong ở TP HCM
Chiều 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Minh Trung (SN 1982, quê Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".
Ông Trung là nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt nhà ở TP Thủ Đức khiến bà N.T.T, ông N.V.H. (50 tuổi, quê Bình Dương) và anh H.A.D. (23 tuổi, con trai bà T.) tử vong.
Tại cơ quan điều tra, ông Trung khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với bà H., nghi ngờ bà H. có quan hệ với người đàn ông khác nên đã nảy sinh ý định giết nạn nhân.
Sáng 10/05, ông Trung điều khiển xe máy chở theo hai can xăng khoảng 7 lít từ nhà ở khu phố 3 (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) xuống TP Thủ Đức, đổ xăng vào phòng khách và châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng phát, lan rộng. Ông này tiếp tục ném can xăng còn lại vào đám cháy rồi rời khỏi hiện trường, trở về Bình Phước.
Trước đó, khoảng 10h ngày 10/5, Công an TPHCM nhận được tin báo cháy của người dân tại ngôi nhà ở đường 182 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) do bà T. thuê trọ. Bà T. đã cư trú ở đây từ năm 2020.
Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe cứu thương và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy làm bà T. tử vong tại hiện trường, ông H. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Anh D. tử vong khi được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu bất thường, nghi do đối tượng phóng hỏa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã nhanh chóng truy bắt được nghi phạm Huỳnh Minh Trung khi ông này đang lẩn trốn tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, sau chưa đầy 11 giờ đồng hồ.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
Hạo Hạo (SHTT)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)