-
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn
Xã hội
22/01/2020 13:39Sau cuộc điện thoại 'xưng' cán bộ công an, cặp đại gia ở Sài Gòn mất gần 3,5 tỷ đồng
Ngày 21/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ mạo danh là nhân viên bưu điện, cán bộ công an chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của 1 cặp nam nữ "đại gia" ở khu vực. Đồng thời, công an đang tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Long (SN 1990, ngụ xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vì có liên quan đến vụ việc.
Theo nội dung trình báo, ngày 28/11/2018, ông Nguyễn Văn Vĩnh (cùng ngụ TPHCM) nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại của gia đình. Ông bắt máy thì giọng bên kia là 1 người nam giới thiệu là cán bộ công an. Người này nói ông Vĩnh có liên quan đến đường dây phạm tội rửa tiền quốc tế mà cán bộ công an đang thụ lý điều tra và ông Vĩnh là nghi can chính của vụ án.
Ông Vĩnh thanh minh rằng mình không có liên quan đến đường dây tội phạm thì cán bộ công an hù doạ. Cán bộ công an cho biết, nếu ông Vĩnh chứng minh được mình không liên can thì phải gửi tiền vào số tài khoản của cán bộ công an để kiểm tra nguồn gốc tiền. Cán bộ công an còn trấn an ông Vĩnh rằng nếu không có liên can thì sẽ trả lại tiền trong vòng 24h.
Tin tưởng, trong 2 ngày 28 và 29/11/2018, ông Vĩnh đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) nộp vào 2 tài khoản của 1 người có tên là Nguyễn Hoàng Phi Long số tiền là 1,5 tỷ đồng. Chuyển tiền xong, ông Vĩnh liên hệ lại với cán bộ công an không được và nghi ngờ bị lừa đảo nên tới công an trình báo.
Một trường hợp khác cũng tương tự là bà Nguyễn Thị Minh Tánh (ngụ TPHCM) cũng nghe cuộc điện thoại của nhân viên bưu điện, cán bộ công an….Các đối tượng hù doạ bà Tánh có liên quan đến đường dây phạm tội và yêu cầu bà phải chuyển tiền để kiểm tra.
Bà Tánh đã ra ngân hàng ngân MBBank nộp vào 2 tài khoản có tên người nhận là Dương Ngọc Như và Nguyễn Hoàng Phi Long cùng mở tại ngân hàng MBBank chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà số tiền 1.8 tỷ đồng. Chuyển tiền xong, bà Tánh liên hệ lại cho số cán bộ công an không được và nghi ngờ bị lừa đảo nên tới công an trình báo.
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hoàng Phi Long giấy CMND số 241240662 do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 30/1/2007. Hiện Long không có mặt tại địa phương và đi đâu, làm gì không ai rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM thông báo truy tìm đối tượng Phi Long với lý lịch nói trên. Ai biết Phi Long ở đâu, đề nghị báo về Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an TPHCM ở địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 hoặc cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (số điện thoại 0965118882) để phục vụ việc điều tra.
Theo Minh Tuệ (Nhịp Sống Việt)
- Khát nước, mệt mỏi, nhìn mờ từng lúc có thể là dấu hiệu sớm của tiểu đường type 2 (10:33)
- Lý Nhã Kỳ trải lòng về 20 năm làm bất động sản: "Tôi đi kinh doanh trước khi làm nghệ thuật" (10:20)
- Hỗn chiến sau tiếng nẹt pô xe máy giữa làng, một nam thanh niên bị chém tử vong (10:19)
- Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ (10:10)
- Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có (34 phút trước)
- Son Ye Jin hái dâu nuôi tằm ở nhà để chiều con trai (35 phút trước)
- Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn (41 phút trước)
- Suốt 10 năm trời, khi mẹ già yếu, năm anh trai tôi dù thành đạt nhưng lần lượt đùn đẩy trách nhiệm... (44 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (47 phút trước)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (54 phút trước)