-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
Xã hội
23/01/2019 14:38Sinh thường khi mang thai đôi, người mẹ mãi mãi ra đi mà chưa kịp nhìn mặt 2 con
Ngày 22/1, vừa lo tang lễ cho vợ xong, anh Nông Văn Quyết (xã Nam La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) lại chuẩn bị đồ đạc để ra viện với hai đứa con mới được 2 ngày tuổi.
Vợ anh Quyết là chị Lương Thị Xuân vừa qua đời sau khi sinh con được vài tiếng đồng hồ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 20/1, sau khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị Xuân được người thân đưa ra trạm y tế xã để sinh con.
Dù mang thai đôi nhưng chị Xuân đã sinh thường thành công. Sau sinh, chị Xuân có dấu hiệu bị băng huyết, dù đã được các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên chị Xuân đã qua đời.
Từ thời điểm chị Xuân sinh con cho đến khi bị băng huyết qua đời, chị chưa được nhìn thấy hai đứa con sinh đôi lần nào. Khi vừa chào đời do sức khỏe các cháu yếu, bị hạ thân nhiệt nên đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc.
Được biết, đây là lần sinh con thứ 3 của chị Xuân. Trước đó, chị sinh cháu đầu vào năm 2012, cháu thứ 2 mới được 14 tháng và lần này chị Xuân đã mang thai đôi.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Nam La cho biết, việc chị Xuân bị băng huyết qua đời là điều không ai mong muốn. Chị Xuân qua đời quá đột ngột khiến 2 đứa trẻ sống cảnh mồ côi và chắc chắn cuộc sống tới đây của gia đình sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Ở địa phương, gia đình anh Quyết và chị Xuân được xếp vào loại đặc biệt khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm nay. Kinh tế gia đình đều trông chờ vào việc làm nông cũng như đi làm thuê những lúc nhàn rỗi.
“Kinh tế đã khó khăn lại đẻ đông con. Giờ đây khi vợ không may qua đời, gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người chồng. Chúng tôi cũng không biết sau biến cố này, cuộc sống của anh Quyết và các con sẽ như nào. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc 4 đứa con nhỏ sẽ rất vất vả, đặc biệt là trường hợp của 2 bé trai mới chào đời”, đại diện UBND xã Nam La chia sẻ.
Về tình hình sức khỏe của hai cháu bé, ngày 22/1 đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn xác nhận có tiếp nhận 2 bệnh nhi là Nông Văn Đông và Nông Văn Đức vào sáng ngày 20/1/2019.
Theo thông tin từ bệnh viện này, cả hai cháu được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng trong tình trạng hạ thân nhiệt. “Hiện tại sau 2 ngày điều trị, sức khỏe hai cháu Đông và Đức đã ổn định hơn trước. Tuy nhiên, 2 cháu vẫn phải được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi”, đại diện BV Đa khoa Lạng Sơn chia sẻ.
Trước hoàn cảnh khó khăn của hai cháu, phía bệnh viện trước mắt sẽ hỗ trợ tiền sữa hàng ngày. Đồng thời bệnh viện cũng đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng vì các cháu có thể sẽ phải điều trị lâu dài.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 02053 898 992
Số tài khoản hỗ trợ người bệnh: 0981000123456, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn, Chủ tài khoản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Khi ủng hộ xin vui lòng ghi rõ: UH hai cháu sinh đôi.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)








- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (6 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (6 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (13 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (21 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (45 phút trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (47 phút trước)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (56 phút trước)
- Nữ sinh trường Luật nặng 105kg bị chế giễu là "cá voi", lột xác ngoạn mục trở nên nuột nà nhờ 6 nguyên tắc (59 phút trước)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (1 giờ trước)




