-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
05/01/2019 16:11Tiếng khóc xé lòng vì khát sữa của bé gái mới chào đời đã mất mẹ
Tai họa ập đến
Tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi, ngụ khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trong giây phút tiễn đưa người vợ là chị Nguyễn Thị Thu (33 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Mùi hương khói bốc lên nghi ngút, tiếng gào khóc của người thân gọi tên vợ, tên mẹ trong đớn đau, tuyệt vọng.
Người dân địa phương ra vào đông đúc, chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn cảnh hai đứa trẻ Nguyễn Văn Khanh (12 tuổi) và Nguyễn Bảo Kiên (6 tuổi) trên người phủ trắng áo, khăn tang, ngơ ngác đứng trước quan tài người mẹ xấu số.

Thỉnh thoảng có người đến động viên, bé Bảo lại hồn nhiên chỉ tay vào chiếc quan tài nói: "Mẹ cháu nằm ngủ trong kia từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dậy cho em cháu bú. Em cháu khát sữa khóc suốt cô ạ".
Bảo còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu.

Ngồi lặng bên quan tài vợ, anh Sỹ khóc nghẹn khi nghĩ về chặng đường dài phía trước của 3 đứa con thơ dại. "Tỉnh lại mà về với bố con anh đi vợ ơi. Em đi như thế này bố con anh biết sống như thế nào đây? Con chúng ta vừa 9 ngày tuổi thôi mà. Nó đang khóc vì khát sữa. Từ ngày con chào đời em vẫn chưa được gặp mặt con".

9 ngày trước, chị Thu chuyển dạ sinh con thứ 3 bằng phương pháp mổ bắt con. Sau khi sinh thì chị Thu có hiện tượng băng huyết, phải chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh rồi ra trung ương.
Sau 9 ngày giành giật sự sống, chị Thu đã bỏ lại 3 đứa con thơ dại mà ra đi mãi mãi.
Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ thơ
Cách nhà anh Sỹ khoảng 100m, bé Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (9 ngày tuổi, con gái út của chị Thu) đang được người thân chăm sóc. Sau một hồi quấy khóc vì khát sữa, đứa trẻ ngủ lả trên tay người thân. Chiếc khăn tang trắng xóa đội trên đầu che lấp khuôn mặt còn quá non nớt của đứa trẻ bất hạnh.

"Khổ thân con bé, vừa sinh ra chưa được mấy ngày đã mất mẹ. Dù người thân thay nhau túc trực, ẵm bồng nhưng nó vẫn gào khóc không thôi. Chị Thu ra đi vội vàng quá, 3 đứa cháu tôi còn quá nhỏ dại. Bố đẻ chị Thu vừa mất cách đây chưa được 100 ngày, nỗi đau chồng lên nỗi đau. Giờ chỉ một mình anh Sỹ không biết sẽ xoay xở như thế nào?", chị Nhung (người thân của chị Thu) đau đớn chia sẻ.

Được biết, gia đình anh Sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh tế phụ thuộc vào nghề đánh cá thuê trên biển của anh Sỹ. Anh lênh đênh trên biển cả nửa tháng trời mới về nhà thăm vợ con được vài ngày lại đi. Bình quân mỗi tháng may mắn lắm cũng kiếm được từ 5 đến 7 triệu đồng.
Chị Thu ở nhà nuôi con và đi lựa cá thuê, mót cá trên những chuyến tàu vừa cập bến để trang trải thức ăn qua ngày.
Con cái thường xuyên đau ốm, mẹ chồng già yếu nên những đồng tiền tích góp được lần lượt đội nón ra đi. Đến tận bây giờ, dù đã có 3 mặt con nhưng họ vẫn chưa có một căn nhà để ở, vẫn phải ở nhờ trong căn nhà cấp 4 sập sệ, chưa một lần sửa sang của bà nội anh Sỹ.

"Khổ thân, vợ chồng cô Thu ăn ở hiền lành, siềng năng, vậy mà ông trời nở đày đọa. Thương cho 3 đứa trẻ quá. Đứa lớn mới học lớp 6, nhỏ mới lên lớp 1, chúng đã biết gì đâu.
Chắc giờ đây chú Sỹ cũng phải nghỉ đi biển mà ở nhà chăm 3 đứa con. Khoản tiền hàng trăm triệu đồng vừa rồi anh em, hàng xóm cho chú ấy vay để chạy chữa cho vợ không biết đến bao giờ mới trả được. Tôi đang sợ đám nhỏ chúng khát sữa, thất học giữa chừng, thương lắm", bà Hoa (hàng xóm anh Sỹ) buồn bã chia sẻ.

Tai họa ập xuống khiến 3 đứa trẻ thơ phải mồ côi mẹ, mịt mù tương lai. Hoàn cảnh của gia đình anh Sỹ cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của độc giả xa gần. Để bé Khanh và bé Bảo vẫn có cơ hội tiếp tục đến trường. Bé gái 9 ngày tuổi không phải gào khóc suốt ngày đêm vì khát sữa.
Mọi sự giúp đỡ hảo tâm cho 3 đứa trẻ bất hạnh xin vui lòng gửi về địa chỉ, anh Nguyễn Văn Sỹ, khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Hoặc STK của anh Sỹ: 51510000395887, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.
ĐT: 0974.251.220.
Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (48 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (48 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (56 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (56 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (57 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




