Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi ở TPHCM liên tục bị khách hủy chuyến chỉ vì chạy xe máy cũ. Bài đăng kèm hình ảnh người đàn ông với gương mặt khắc khổ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông.

Người tài xế được nhắc đến là ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1962, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM. Chia sẻ về việc bất ngờ trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện lan truyền rộng rãi, ông Sơn cho biết bản thân vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu. Theo ông, nội dung nói rằng ông bị khách hủy nhiều cuốc xe vì chạy xe “cà tàng”, tuổi cao là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Sơn kể, cách đây ít ngày, người thân trong gia đình đã cho ông xem bài viết đang được chia sẻ trên mạng xã hội với hình ảnh của chính ông, nhưng nội dung lại không phản ánh đúng thực tế cuộc sống và công việc của ông. “Tôi thấy rất lạ. Từ trước đến nay tôi vẫn chạy xe tay ga, chưa từng bị khách hủy chuyến vì lý do như họ nói. Không hiểu vì sao hình ảnh của tôi lại bị sử dụng kèm theo câu chuyện sai sự thật như vậy”, ông Sơn nói.

anh 1.jpg
Câu chuyện về tài xế xe ôm nhọc nhằn thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh chụp màn hình 

Ông Sơn quê gốc ở Hải Dương, nay thuộc thành phố Hải Phòng, nhưng từ nhỏ đã theo gia đình vào TPHCM sinh sống. Ông có hai người con, đều đã trưởng thành, lập gia đình và có công việc ổn định. Ở tuổi 63, ông vừa là ông nội, vừa là ông ngoại. Trước đây, ông làm thợ hồ, đến tháng 8/2024 thì chuyển sang chạy xe ôm công nghệ, chủ yếu vào buổi tối, ban ngày dành thời gian nghỉ ngơi. Vợ ông làm nghề buôn bán ve chai, kinh tế gia đình nhìn chung ổn định.

Từ bài viết lan truyền trên mạng, một số người thân của ông Sơn đã liên hệ với người đại diện của một nam ca sĩ, mong muốn nhận được sự hỗ trợ cho hoàn cảnh được cho là khó khăn. Tuy nhiên, khi trực tiếp trao đổi, ông Sơn đã giải thích rõ đây chỉ là sự hiểu lầm. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn ngỏ ý đến thăm gia đình.

anh 3.jpg
Vợ chồng ông Sơn bên chiếc xe tay ga ông vẫn chạy hàng ngày. Ảnh: NVCC

Trong buổi gặp gỡ sau đó, nam ca sĩ đề nghị tặng ông Sơn một chiếc xe máy mới để thuận tiện hơn cho công việc. Trước tấm lòng thiện chí ấy, ông Sơn bày tỏ sự trân trọng nhưng kiên quyết từ chối. Ông cho rằng bản thân không rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến mức cần sự giúp đỡ, trong khi ngoài xã hội còn rất nhiều người kém may mắn hơn.

Khi nhận ra cộng đồng mạng đang hiểu sai sự việc, ông Sơn muốn lên tiếng đính chính nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ông chỉ mong câu chuyện được làm rõ để tránh gây rắc rối cho những người liên quan, đồng thời nhắn nhủ mọi người cần tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện tại, vợ chồng ông Sơn sống cùng gia đình con gái út trong một căn nhà cấp 4 ở TPHCM. Cuộc sống không dư dả nhưng yên ổn, mỗi ngày trôi qua trong sự quây quần của con cháu, đó cũng là điều khiến người tài xế 63 tuổi cảm thấy hài lòng và đủ đầy.

Biên Thùy (SHTT)