-
Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng về việc đóng cửa hàng loạt, khách hàng hoang mang, giá vàng "chợ đen" lao dốc -
Nam sinh viên lao vào đám cháy ở Lĩnh Nam cứu người được khen thưởng, profile chuẩn "con nhà người ta" -
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Hoa hậu Bảo Ngọc nắm giữ "lợi thế kép" khi chinh chiến ngay trên sân nhà -
Vùng Vịnh đứng trước bờ vực đại chiến: Saudi Arabia và đồng minh cân nhắc giải pháp quân sự với Iran -
Nỗi đau chưa nguôi sau đại dịch: Lặng người trước lẵng hoa “mừng ngày cưới ba mẹ” tại không gian tưởng niệm -
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C -
Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra -
Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao -
Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội -
Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM
Xã hội
24/12/2022 23:30Tạm giữ xe taxi, chấm dứt hợp đồng tài xế xúc phạm du khách ở Đà Lạt
Sáng 24/12, TTXVN đưa tin, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mời tài xế Phạm Văn Công (SN 1991, trú tại đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt) lên làm rõ hành vi văng tục, chửi mắng, xúc phạm nhóm nữ du khách trong lúc sử dụng dịch vụ taxi do tài xế này điều khiển.
| Clip: Tài xế xe dịch vụ ở Đà Lạt chửi mắng, ném đồ của khách |
Theo Thiếu tá Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển xe taxi biển kiểm soát 49A-334.36 vào hôm xảy ra sự việc.
Trong chiều 23/12, Đội Cảnh sát giao thông đã xác định được người văng tục, chửi mắng du khách Đặng Thị Hoàng Yến (sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tài xế taxi Phạm Văn Công.
Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Phạm Văn Công đã thừa nhận hành vi sai trái, ứng xử không chuẩn mực đối với nhóm nữ du khách.
Ngoài Phạm Văn Công, Công an thành phố Đà Lạt cũng đang mời một người khác, được xác định là bạn của Công lên làm việc. Lực lượng Công an đã tạm giữ xe taxi do tài xế Phạm Văn Công điều khiển chở khách, gây ra sự việc trên.
Cùng ngày, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cho biết HTX Taxi H.B đã cho tài xế Phạm Văn Công nghỉ việc vì ứng xử thiếu văn hóa với du khách, gây dư luận xấu, thông tin trên Tiền Phong.
Liên quan tới sự việc, tối 22/12, 3 nữ du khách là Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Hoàng Lan và Đặng Thị Hoàng Anh gọi xe taxi di chuyển từ thành phố Đà Lạt xuống sân bay Liên Khương để về Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến lên Đà Lạt du lịch.
Khi xe này đi được một đoạn thì xảy ra va chạm với một xe máy trên đường. Tài xế taxi dừng xe tranh cãi, yêu cầu người điều khiển xe máy phải bồi thường, dẫn tới thời gian bị kéo dài. Nhóm khách đề nghị gọi xe taxi khác để tiếp tục lên đường cho kịp giờ ra sân bay, nhưng tài xế taxi không đồng ý.
Khi chị Đặng Thị Hoàng Yến thúc giục thì được tài xế Phạm Văn Công cam kết sẽ bồi thường 1,5 triệu đồng, trong tổng số 3 triệu đồng tiền vé máy bay của 3 người nếu để muộn giờ, không kịp lên chuyến bay. Tuy nhiên, sau đó tài xế xe taxi này chỉ trả cho nhóm khách 1 triệu đồng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.
Sau khi bị muộn giờ và lỡ chuyến bay, tài xế taxi Phạm Văn Công đã lái xe chở nhóm du khách trở lại thành phố Đà Lạt. Trên đường đi, tài xế này liên tục chửi mắng tục tĩu, xúc phạm nhóm du khách, thậm chí còn ném hành lý của nhóm du khách xuống đường khi đến thành phố Đà Lạt.
Nhóm du khách này đã dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội, hành vi của lái xe taxi đã gây bức xúc trong dư luận.
Trao đổi với Zing, chị Yến nói mình bị thương ở tay do bị vali quăng trúng. Nam tài xế tiếp tục chửi bới và quay video nhóm của chị trước khi rời đi. Tới sáng 23/12, người đàn ông này vẫn tiếp tục nhắn tin lăng mạ chị.
Xác định vụ việc trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành du lịch Lâm Đồng, Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Lạt phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, làm rõ và xử lý vụ việc trên.
Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thay mặt cho thành phố Đà Lạt cũng đã gửi thư xin lỗi nhóm nữ du khách bị tài xế Phạm Văn Công chửi mắng, xúc phạm.
“Vì một cá nhân đã khiến cho chuyến du lịch của các bạn không được trọn vẹn. Hy vọng các bạn vẫn sẽ chọn TP Đà Lạt làm điểm đến trong những kỳ nghỉ sắp tới để Đà Lạt có thể phục vụ các bạn một cách tốt nhất, khiến các bạn hài lòng nhất” - trích thư xin lỗi.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng về việc đóng cửa hàng loạt, khách hàng hoang mang, giá vàng "chợ đen" lao dốc (25/03/26 23:22)
- Đã tìm ra người đàn ông phá mái tôn cứu người trong đám cháy nhà 7 tầng rồi âm thầm rời đi (25/03/26 22:58)
- Nam sinh viên lao vào đám cháy ở Lĩnh Nam cứu người được khen thưởng, profile chuẩn "con nhà người ta" (25/03/26 22:51)
- U23 Thái Lan đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn trước U23 Trung Quốc: Cục diện giải tứ hùng có U23 Việt Nam trở nên rực lửa (25/03/26 22:18)
- Hải Phòng: Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép gần 7kg trang sức nghi là vàng qua sân bay Cát Bi (25/03/26 22:06)
- Vùng Vịnh đứng trước bờ vực đại chiến: Saudi Arabia và đồng minh cân nhắc giải pháp quân sự với Iran (25/03/26 21:56)
- Nỗi đau chưa nguôi sau đại dịch: Lặng người trước lẵng hoa “mừng ngày cưới ba mẹ” tại không gian tưởng niệm (25/03/26 21:44)
- Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Hoa hậu Bảo Ngọc nắm giữ "lợi thế kép" khi chinh chiến ngay trên sân nhà (25/03/26 21:28)
- Giải mã "bước lùi" chiến thuật của ông Trump: Vì sao Washington tìm lối thoát trong cuộc đối đầu với Iran? (25/03/26 20:56)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C (25/03/26 20:46)