-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Xã hội
10/03/2020 22:27Tâm sự trong hàng rào cách ly của người dân phố Trúc Bạch sau ca bệnh thứ 17
"Cách ly là cần thiết, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ"
Ngày 6/3, thông tin về một cô gái là bệnh nhân thứ 17 xác định dương tính với virus COVID-19 trú tại phố Trúc Bạch, khiến không ít người bất ngờ. Ngay trong đêm, những lớp barrie đã được dựng lên tại con phố vốn được coi là nhộn nhịp nhất nhì Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã lập rào chắn phong toả từ ngã tư Trúc Bạch - Ngũ Xã đến điểm giao với phố Châu Long, từ số nhà 79 đến 137, trên đoạn đường dài hơn 500m. Tổng đoạn đường này có 22 hộ dân, 176 nhân khẩu nằm trong diện cách ly tập trung 14 ngày. Những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).
Trong đêm 6/3, nhiều tin tức từ mạng xã hội, nhiều phỏng đoán đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt về bệnh nhân thứ 17; trong đó không ít tin sai sự thật khiến không ít người dân lo ngại. Tuy nhiên, tại phố Trúc Bạch, 176 người dân nơi này vẫn bình tĩnh. Bằng tất cả sự hiểu biết từ khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, từ sự hướng dẫn tận tình của nhân viên y tế, của tổ dân phố… người dân phố Trúc Bạch hiểu rằng, việc cách ly này là cần thiết.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Thủy - chủ một quán phở thuộc số nhà 85 Trúc Bạch cho biết: "Việc cách ly là cần thiết và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Có như vậy cơ quan chức năng mới kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh cũng như giúp bảo vệ sức khỏe, tính mạng đối với người dân". Bà Thủy chia sẻ, những ngày bình thường gia đình bán phở phục vụ ngót trăm khách. Hiện nay bị cách ly nên việc kinh doanh, buôn bán của gia đình bà phải dừng, thu nhập giảm "nhưng với tinh thần phòng, chống dịch bệnh đặt lên hàng đầu, chúng tôi vui vẻ, ủng hộ cũng như phối hợp cùng cơ quan chức năng", bà Thủy nói.
Đảm bảo nguồn cung và an toàn thực phẩm
Sáng 7/3, con phố Trúc Bạch khá yên ắng, thỉnh thoảng người dân ra khu vực barrie để nhận đồ ăn sáng, thực phẩm thiết yếu đặt mua hoặc người thân, đồng nghiệp gửi mang đến với sự trợ giúp của các lực lượng chức năng.
Trong câu chuyện bên hàng rào barrie ấy, những câu thoại ngắn ngủi đủ để cảm nhận được tình cảm giữa người với người: "Cảm ơn chị, bao nhiêu để em gửi tiền ạ"; "Tiền nong gì, chị em đồng nghiệp với nhau. Chị giúp em, lúc khác em giúp lại chị"… Thậm chí, đến bà bán rau ở chợ Châu Long có khách "ruột" cũng tâm sự: "Khách quen nên cô ấy nhờ mua 5 lạng thịt, một con cá chép, ít rau nên tôi mua giúp thôi chứ công xá gì đâu"...
Người dân phố Trúc Bạch trong diện cách ly cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa của chính quyền. Ngay trưa 7/3, người dân nơi đây nhận gần 200 suất cơm do UBND quận Ba Đình hỗ trợ. Ngày 8/3, cơ quan chức năng cũng đã cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm cho người dân trong diện cách ly. Mỗi đợt cấp phát sẽ đáp ứng đủ 3 ngày sử dụng. Theo đó, các mặt hàng nhu yếu phẩm đã được định lượng trên số dân theo cơ sở tính toán của Sở Công thương TP Hà Nội. Nhu yếu phẩm được cấp phát đảm bảo đầy đủ thành phần, gồm: Rau xanh, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng, gạo, mì ăn liền, mỳ gói, nước uống, dầu ăn… Theo lãnh đạo quận Ba Đình, việc cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thời gian 14 ngày cách ly được lấy từ các nhà cung cấp đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, đồ tiếp tế được phường tiếp nhận tại cổng riêng. Bộ phận y tế sẽ khử khuẩn toàn bộ rồi để tại bàn cho người dân tự tới lấy. Trên bàn tiếp nhận đặt sẵn nước sát trùng để người dân rửa tay trước khi nhận đồ. Dân cư khu phố được cán bộ y tế thăm khám hai lần mỗi ngày vào lúc 8h30 và 15h. Nước rửa tay được phát hằng ngày kèm túi phân loại. Rác được gom 18h mỗi ngày bởi lực lượng chuyên biệt.
UBND quận Ba Đình đã xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và trong khu cách ly tại phường Trúc Bạch, ứng phó với dịch COVID-19. UBND quận Ba Đình cũng đã bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh; giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Trúc Bạch triển khai cung ứng thực phẩm cho người dân trong khu cách ly. Hiện phường Trúc Bạch đã nhận 350kg gạo (70 bao), 840 gói mỳ tôm (28 thùng), 32kg mỳ chũ (64 gói), 71 gói bột canh loại 190g, 72 chai dầu ăn, 1200 chai nước tinh khiết và 600 quả trứng; 23kg thịt lợn, 23,5 kg cá, 220,5 kg rau tươi... Thực phẩm được cung ứng từ nhà cung cấp đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, có xuất xứ, nhãn mác, bao gói đầy đủ và đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm theo quy định.
Theo Lê Bảo (Giadinh.net.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)