-
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau -
Công an công bố danh sách phương tiện vi phạm, nhiều xe máy và ô tô bị phạt nguội, nhận mức phạt nghiêm khắc -
Cách đi xe máy thông minh: Cắt giảm chi phí nhiên liệu tối đa nhờ 7 quy tắc vàng
Xã hội
26/05/2024 17:23Tang thương bao trùm lễ tang của hai mẹ con chủ căn nhà trọ xảy ra vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng
| Clip: Lễ viếng nạn nhân vụ cháy tại nhà tang lễ Cầu Giấy |
Sáng 26/5, vào hồi 8h tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy (phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra lễ tang 2 nạn nhân xấu số là bà N.T.T và con trai ruột N.K.H - cũng chính là chủ trọ nơi xảy ra vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng tại phố Trung Kính vừa qua.
Tại nơi tổ chức tang lễ, họ hàng thân thích, bà con lối xóm cùng đồng nghiệp đã có mặt từ sớm để tiễn đưa 2 nạn nhân đoạn cuối trước khi trở về với cát bụi.

Trước đó, tại hiện trường vụ cháy vào ngày 24/5, bà M. - một người hàng xóm - xót xa kể, trong số các nạn nhân tử vong có anh N.K.H là con chủ nhà.
Trong lúc ngọn lửa ngùn ngụt cháy, người con trai tuy đã thoát được ra nhưng lại chạy ngược vào đám cháy để cứu mẹ và vợ con. Không may, mẹ anh H - bà N.T.T và cả chính bản thân anh cũng đã không kịp thoát khỏi đám cháy và ra đi mãi mãi.


Theo chia sẻ của bà con trong xóm, gia đình bà N.T.T. sống hiền lành và hoà thuận với mọi người. Tại đám tang, nhiều người không khỏi thương tiếc với sự ra đi của bà N.T.T và anh N.K.H cũng như thương cảm trước sự mất mát của những người ở lại.
Có những người cha người mẹ mất con, vợ mất chồng và cả những đứa trẻ vĩnh viễn thiếu đi sự chăm sóc đủ đầy từ những người thân khi không may trở thành nạn nhân trong đám cháy ngày 24/5 tại ngõ tại ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.
Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, có 14 người tử vong và đang xác định danh tính các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ
Theo Phạm Trang - Nhật Anh - Lữ Phụng Tiên (Nguoiduatin.vn)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (16:09)
- iPhone 16 Plus màn lớn pin trâu giá rẻ nhất Việt Nam, được chuộng hơn cả iPhone 17 (16:06)
- Triều Tiên tung cảnh báo đanh thép trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn (16:04)
- 7 thực phẩm tưởng không ngọt nhưng có thể làm đường huyết tăng vọt (24 phút trước)
- Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội (33 phút trước)
- Đau bụng 5 ngày nhưng tự uống thuốc giảm đau, người đàn ông thủng dạ dày nguy kịch (42 phút trước)
- Vũ Thúy Quỳnh đáp trả khi bị nói “thua Diệp Lâm Anh” (46 phút trước)
- Kịch bản nào khiến Bruno Fernandes rời MU? (47 phút trước)
- Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại (49 phút trước)
- Con gái Lý Liên Kiệt mắc trầm cảm: Bài học muộn màng về cách lắng nghe con cái (1 giờ trước)