Gia đình và lực lượng chức năng tại Thanh Hóa đã trải qua một phen hoảng vía và huy động hàng chục người tìm kiếm xuyên nhiều giờ dọc bờ sông, sau khi một nữ sinh 14 tuổi để lại thư từ biệt rồi rời khỏi nhà.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10/8, Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo cấp bách về việc cháu T.T.M.N. (sinh năm 2012, trú tại xã Triệu Sơn) đã để lại một bức thư mang nội dung tuyệt mệnh trước khi mất tích bí ẩn.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy dấu vết cuối cùng của cháu N. xuất hiện tại khu vực sông Nông Giang, đoạn qua Cống Cấp, thôn Đô Xá, thuộc địa bàn xã Triệu Sơn. Ngay lập tức, tình huống khẩn cấp được đặt ra. 

Công an xã Triệu Sơn đã phối hợp khẩn trương với các lực lượng chức năng địa phương, người dân cùng đội cứu hộ "0 đồng" triển khai lực lượng dọc tuyến sông để rà soát, tìm kiếm từng khúc nước.

11-1786433330-thanh-hoa-hot-hoang-tim-kiem-nu-sinh-de-lai-thu-tuyet-menh-hoa-ra-bat-taxi-di-choi
Người dân và cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm. 

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm bước sang một chiều hướng khác khi đến chiều cùng ngày, lực lượng công an nhận định cháu bé có khả năng đã di chuyển đến một vị trí khác ngoài khu vực sông. 

Qua trích xuất và kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh, cơ quan chức năng phát hiện sự thật bất ngờ: cháu N. không hề nhảy xuống sông như lo ngại ban đầu, mà đã bắt một chuyến taxi để rời khỏi địa bàn.

Người thân gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và đội cứu hộ khi hay tin nữ sinh bình an. Nguồn: Đội Tìm Kiếm Cứu Nạn 505 Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được lộ trình di chuyển của chiếc xe. Cháu N. đã đi taxi đến địa phận xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa để đi chơi. 

Đến tối cùng ngày, gia đình đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp cận thành công và đưa cháu N. trở về nhà an toàn.

PN (SHTT)