Vụ việc hai cháu bé bị cha ruột xích chân và nhốt trong căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu tại xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) gây phẫn nộ những ngày qua đã được lực lượng chức năng can thiệp kịp thời. Thành công này có sự góp sức quan trọng của người ghi lại hình ảnh và của thầy giáo đã lên tiếng kêu cứu – thầy Hoàng Công Đạt, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh (Dray Bhăng, Đắk Lắk).

Sáng 7-12, trao đổi với phóng viên, thầy Đạt cho biết nhà thầy cách nơi hai cháu sinh sống khoảng 5 km nên trước đó không hay biết sự việc. Đến tối 30-11, thầy bất ngờ nhận được đoạn clip ghi lại cảnh hai cháu H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017) bị cha xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu.

07-1765098163-thay-giao-dung-cam-dung-ra-cuu-hai-be-bi-cha-xich-nhot-lo-so-bi-tra-thu-nhung-luong-tam-khong-cho-phep-minh-im-lang.webp
Thầy Hoàng Công Đạt - người góp công giải cứu 2 cháu bị cha xích, nhốt trong phòng

Theo thầy Đạt, người quay clip là một người dân sống gần nhà các cháu. Tuy nhiên, vì quá lo sợ bị trả thù, người này không dám công khai đoạn video nên mới gửi cho thầy. Nhận được thông tin, thầy lập tức tìm cách kiểm chứng để tránh lan truyền sai sự thật. Khi xác nhận nội dung là chính xác, thầy nhanh chóng báo cáo sự việc với chính quyền xã Ea Ktur.

Không chỉ thông tin đến cơ quan chức năng, thầy Đạt còn đăng tải clip lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý, mong muốn vụ việc được xử lý nhanh chóng. Đoạn video ngay sau đó đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng. Nhiều người liên lạc với thầy để tìm hiểu và thậm chí muốn đối chất với người cha, buộc thầy phải can ngăn nhằm tránh xảy ra xung đột. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã kịp thời giải cứu hai bé và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc.

07-1765098163-thay-giao-dung-cam-dung-ra-cuu-hai-be-bi-cha-xich-nhot-lo-so-bi-tra-thu-nhung-luong-tam-khong-cho-phep-minh-im-lang.webp
Hình ảnh cháu gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thầy Đạt chia sẻ rằng trước khi đăng tải clip, bản thân rất lo ngại rủi ro pháp lý và khả năng bị trả thù. Tuy nhiên, lương tâm nghề giáo không cho phép thầy im lặng trước cảnh tượng quá thương tâm ấy. Thầy quyết định công khai clip với hy vọng hai cháu sẽ được giải cứu càng sớm càng tốt.

Hiện tại, sau khi hai bé được đưa về bên ngoại và bắt đầu được đến trường học lớp 1, thầy Đạt vẫn tiếp tục hỗ trợ. Thầy đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ hai cháu và đã nhận được khoảng 80 triệu đồng. Dự kiến sáng 8-12, thầy cùng người thân bên ngoại sẽ đến ngân hàng lập sổ tiết kiệm cho hai cháu, với cả thầy và một người trong gia đình cùng đứng tên để thuận tiện quản lý và bảo đảm quyền lợi cho các bé.

“Tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hai cháu cho đến khi trưởng thành”, thầy Đạt xúc động cho biết.

07-1765098163-thay-giao-dung-cam-dung-ra-cuu-hai-be-bi-cha-xich-nhot-lo-so-bi-tra-thu-nhung-luong-tam-khong-cho-phep-minh-im-lang.webp
Công an làm việc với ông N.T.Đ. - cha của 2 cháu

Như trước đó đã được phản ánh, clip đăng tải vào khuya 30-11 cho thấy hai bé bị xích chân, sống trong căn phòng bừa bộn. Do bị trói chân, cháu H.H.N.N. phải ăn uống và vệ sinh ngay tại chỗ. Lực lượng chức năng xã Ea Ktur sau đó đã can thiệp, đưa hai bé về nhà ngoại chăm sóc và tạo điều kiện để các cháu được đi học trở lại.

Gia đình bên ngoại cho hay, mẹ hai cháu qua đời cách đây sáu năm, từ đó hai bé không được đến trường và thiếu thốn sự chăm sóc. Trong khi làm việc với cơ quan công an, ông N.T.Đ. (SN 1991), cha của hai cháu, khai rằng vì phải đi làm hằng ngày nên đã xích con lại để “tránh nguy hiểm”.

Biên Thùy (SHTT)