-
Đánh rơi nhẫn cưới vào túi đồ từ thiện, vợ bị chồng trách móc suốt tuần cho đến khi vị khách bất ngờ xuất hiện -
Chuyện đời thực của Trung tá công an chuyên trị vai ông trùm, giang hồ khét tiếng trên màn ảnh -
Bị chê gắn link bán hàng bất chấp, vợ NSND Công Lý đáp trả: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào" -
Thị trường năng lượng hạ nhiệt, giá bán lẻ xăng E10 chính thức lùi sâu -
Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán -
Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế -
Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 -
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân
Xã hội
15/02/2017 15:46Theo chân người xin đi tè nhờ trên phố Hà Nội
Trong vai người đang có "nhu cầu” và hỏi xin đi vệ sinh nhờ ở phố cổ Hà Nội, chị T không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được nhà vệ sinh. Tại một số cửa hàng trên phố Hàng Đào, Hàng Đường, chị T bị từ chối với lý do: “Chúng tôi cũng phải ra nhà công cộng để đi, chị cứ đi ra đó”.
Vào một đại lý bán vé máy bay trên phố Cầu Gỗ, Hà Nội để xin đi nhờ vệ sinh nhưng một nhân viên ở đó từ chối.
“Nhà vệ sinh bẩn lắm chị ơi, chị không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhà vệ sinh cũ kỹ, tối om, đầy mạng nhện và đủ các loại con bẩn thỉu tăm tối. Ngay cả em còn không dám đi, nữa là chị”, một nhân viên nữ nói.
![]() |
| Chị T. bị từ chối đi nhờ vệ sinh vì lý do nhà chật, 3, 4 gia đình chung một nhà vệ sinh nên không cho người lạ đi nhờ. |
Chị Hoa, tiểu thương bán quần áo trên phố Hàng Đào kể: “Tôi còn nhớ một thực khách đi vệ sinh nhờ ở đây, sau đó quay lại bàn ăn, liền vội vã thanh toán bỏ dở bữa cơm rang vì không nuốt nổi nữa. Nhưng dân ở đây thì bình thường, họ vẫn sinh hoạt và chẳng ai chê trách nhà vệ sinh ấy bởi "không thì biết đi ở đâu?".
Hầu hết, khi được hỏi xin đi vệ sinh nhờ, mọi người đều chỉ ra nhà vệ sinh công cộng với giá 3000 đồng/lượt. Tuy nhiên, lúc đó chị T không mang ví. Chị T. đành đi đến nhà dân để hỏi tiếp.
Đặt chân đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm sâu trong ngõ thuộc phố Cầu Gỗ, Hà Nội, chị T. đã tưởng tượng đến cảnh gia chủ sẽ không đồng ý. Tuy vậy, gia đình rất cởi mở, chỉ dẫn đường, chỉ chỗ để giấy vệ sinh. Chị Nguyễn Thị T. cũng khá bất ngờ khi gia đình đồng ý cho người lạ đi vệ sinh nhờ.
“Các cô phải bí lắm mới vào đây nhờ, ai chẳng có lúc “nhỡ”, nỡ lòng nào nhà tôi lại không đồng ý”, bà Bình nói.
Theo Hồng Phú - Diệu Thu (Dân Việt)
- Nhận định Mexico vs Hàn Quốc: Châu Á phất cờ (16:26)
- Chân dung con trai cả kín tiếng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, từng theo học ngôi trường danh giá nhất thế giới (16:21)
- TPHCM sắp công bố điểm chuẩn lớp 10 của 4 trường chuyên hàng đầu (16:16)
- Tổng thống Donald Trump hé lộ mức thiệt hại khổng lồ của Iran do xung đột (16:12)
- Bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam (38 phút trước)
- Táo tợn dùng xe nâng giật sập mặt tiền, bứng gọn máy ATM trong đêm (43 phút trước)
- Đánh rơi nhẫn cưới vào túi đồ từ thiện, vợ bị chồng trách móc suốt tuần cho đến khi vị khách bất ngờ xuất hiện (51 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,4 tỷ USD sau phiên giao dịch bùng nổ (56 phút trước)
- Bắt quả tang vận chuyển tê tê Java, lộ đường dây mua bán động vật quý hiếm (56 phút trước)
- Chuyện đời thực của Trung tá công an chuyên trị vai ông trùm, giang hồ khét tiếng trên màn ảnh (1 giờ trước)
