-
Điện thoại Vertu đắt tiền bất ngờ mất khả năng nghe gọi tại Việt Nam và sự thật phía sau -
Xác định hai đội giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20 -
Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km -
Hà Nội có thể lạnh xuống 20 độ C, rét đậm miền Bắc dự báo đến muộn -
Đề xuất hỗ trợ gia đình có từ hai con gái dưới 16 tuổi -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các bị cáo -
Sau 8 ngày, tìm thấy ô tô bị lũ cuốn trôi cùng nữ tài xế -
Khoa Pug bất ngờ bộc bạch: Sự thật đằng sau mác “đại gia”, tuổi U40 vẫn chưa có nhà đất riêng -
Điều trị thoát vị đĩa đệm không khỏi, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ liệt tứ chi -
Va chạm với xe tải, hai mẹ con tử vong thương tâm
Xã hội
08/09/2026 20:12Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm cô giáo mầm non dũng cảm xả thân cứu học sinh trước đầu xe tải
Chiều ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy thẳng ra đường lớn. Phát hiện chiếc xe tải đang lao tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao ra ôm lấy cháu bé để bảo vệ.
Cháu nhỏ may mắn an toàn, nhưng chiếc xe tải đã cán qua hai chân của cô Hiền. Ngay sau đó, cô giáo được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An rồi chuyển gấp ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) do thương tích quá nghiêm trọng.

Sáng 29/8, cô Hiền nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân bị tổn thương nặng, riêng chân phải bị dập nát phức tạp và gãy nát gân xương. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu, loại bỏ tổ chức dập nát và cố định xương nhằm nỗ lực bảo tồn bàn chân cho bệnh nhân. Sau 10 ngày điều trị tích cực, chân trái của cô giáo dần ổn định nhưng chân phải vẫn bị hoại tử, dự kiến phải trải qua thêm nhiều cuộc phẫu thuật để giữ lại tối đa phần chi còn lại.
Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã bày tỏ sự xúc động, đồng thời biểu dương tinh thần xả thân vì học sinh của cô giáo mầm non. Thứ trưởng cho biết Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp này.
Được biết, gia cảnh của cô Hoàng Thị Hiền rất vất vả. Cô là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ (7 tuổi và 4 tuổi). Trong thời gian cô nằm viện điều trị tại Hà Nội, hai cháu nhỏ được gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn anh chị ruột thay phiên nhau túc trực hỗ trợ cô ở bệnh viện.
TN (SHTT)
- Điện thoại Vertu đắt tiền bất ngờ mất khả năng nghe gọi tại Việt Nam và sự thật phía sau (23:01)
- Chính phủ tiếp tục giảm nhiều loại thuế xăng dầu đến hết năm (28 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc đóng chợ Kim Liên, tìm nơi buôn bán tạm cho tiểu thương (45 phút trước)
- Xác định hai đội giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20 (57 phút trước)
- Máy bay chở khách tới Israel chuyển hướng khẩn cấp sau vụ ẩu đả giữa các phi công (1 giờ trước)
- Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km (1 giờ trước)
- Đề xuất hỗ trợ gia đình có từ hai con gái dưới 16 tuổi (2 giờ trước)
- Hà Nội nghiên cứu cột chặn xe tự động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các bị cáo (2 giờ trước)
- Rụng tóc có phải do tư thế ngủ? (3 giờ trước)