-
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện
Xã hội
02/08/2021 00:45Tin vui: 10 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch được cứu sống và xuất viện
Sáng ngày 1/8, Bệnh viện (BV) Hồi sức COVID-19 (đặt tại TP Thủ Đức, TP.HCM) đã trao giấy xuất viện cho 10 bệnh nhân nặng (trong đó có 7 trường hợp nằm tại khoa 9A).
Ngô Hoàng Yến (25 tuổi), một trong 10 trường hợp xuất viện sáng nay chia sẻ, trước đó bệnh của Yến rất nặng dù tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng nhờ các bác sĩ tận tình chăm sóc và lúc nào cũng thăm hỏi, được ăn uống đầy đủ mà bện tình đã chuyển biến tích cực.
Hầu hết các bệnh nhân khác cũng đều nhập viện trong tình trạng phải thở máy hoặc tình trạng nặng phải thở oxy mask. Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực đã qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh.
BS.CKI. Trần Thị Thu Cúc, Trưởng khoa 9A và BS.CKI. Lê Hà Xuân Sơn, Phó Trưởng khoa 9A (Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, BV Nhân dân Gia Định) đã tiễn các bệnh nhân ra về và dặn dò những lưu ý theo dõi sức khoẻ sau khi xuất viện.
Giây phút chia tay, cả bệnh nhân và các bác sĩ đều không giấu được xúc động.
Các bệnh nhân gửi ngàn lời cảm ơn sâu sắc đến những chiến binh áo trắng đã không ngừng nỗ lực cứu tính mạng của mình.
Được biết, BV Nhân dân Gia Định đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị 100 bệnh nhân trong tình trạng nặng và nguy kịch tại 3 khoa (ICU1, 8A, 9A) của BV Hồi sức COVID-19.
Tổng số nhân sự của BV Nhân dân Gia Định là khoảng 20 bác sĩ và 40 điều dưỡng.
Trong một diễn biến khác, Trạm Y tế phường Tân Kiểng (quận 7) vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 suy hô hấp.
Theo đó, bệnh nhân này là nữ, lấy mẫu test nhanh COVID-19 ngày 30/7 cho kết quả dương tính.
Trong khi chờ kết quả khẳng định PCR, y tế địa phương đã hướng dẫn cho bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà. Tuy nhiên, đến đêm 31/7 bệnh nhân thấy khó thở.
Nhận được thông tin từ người nhà bệnh nhân ngay lập tức đội ngũ y, bác sĩ TYT phường Tân Kiểng tới nhà thăm khám, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, SpO2 66%.
Bệnh nhân được sơ cấp cứu và chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt tại khu cách ly tập trung điểm trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đường Phạm Thị Ba, phường Phú Thuận, Quận 7.
Do được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định.
Theo Hoàng Lê (Nhịp Sống Việt)
- Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (09:52)
- Những dự định còn dang dở của nữ giáo viên mầm non tử nạn trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện (09:43)
- Tùng Dương ghi dấu tại Mai Vàng 31-2025 với hai đề cử đáng chú ý (09:29)
- Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" (09:26)
- Nga cam kết sát cánh cùng Trung Quốc trước kịch bản khẩn cấp tại Eo biển Đài Loan (09:20)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Báo Indonesia: Bóng đá Thái Lan dậm chân tại chỗ, Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)