-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Xã hội
04/10/2024 14:50Tưởng mắc u não, người phụ nữ Thái Bình khóc hết nước mắt: Kết quả phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Khóc hết nước mắt vì tưởng mắc u não
Bệnh nhân V.T.H (46 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình) đi khám do xuất hiện tình trạng đau đầu âm ỉ, mệt mỏi. Lúc đầu chị H cho rằng mình bị ù tai dẫn đến đau nên chị đã đi khám tại cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị đau đầu do đau dây thần kinh. Chị H được bác sĩ kê thuốc về uống, tuy nhiên tình trạng đau không thuyên giảm.
“Tôi uống thuốc nhưng đầu vẫn đau ê ẩm, đi làm người mệt mỏi hay vã mồ hôi. Chân tay tôi bủn rủn không thể làm được việc. Sau đó, tôi có lên bệnh viện tuyến tỉnh khám. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ tôi bị u não nên đã chuyển tuyến cho tôi lên Bệnh viện Bạch Mai”, chị H chia sẻ.
Khi nghe bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ mắc u não, chị H suy sụp, khóc hết nước mắt nhưng gia đình động viên chị lên Bệnh viện Bạch Mai khám.
Phát hiện nguyên nhân gây bệnh
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chụp chiếu và kết luận chị H bị sán não.
“Bác sĩ cho tôi xem phim chụp não với chi chít nốt vôi hóa và giải thích tôi bị sán não. Bác sĩ nói nguyên nhân mắc sán não có thể là do tôi ăn phải thịt lợn có ấu trùng sán. Điều này khiến tôi rất bàng hoàng. Sau đó, bác sĩ kê đơn cho tôi về điều trị nội trú trong 3 tháng và hẹn kiểm tra lại”, chị H nói.
Tuy nhiên, chị H đi làm ăn xa nên khi hết thuốc chị H không đi khám lại vì thấy cơ thể đã khỏe mạnh.

Sau một thời gian, chị H lại xuất hiện lại các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi nên chị đã đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh. Sau đó bệnh viện tuyến tỉnh lại giới thiệu chị tới Bệnh viện Đặng Văn Ngữ khám.
Kết quả khám chụp CT não của chị H cho thấy có nhiều nốt vôi hóa tổn thương trong não, là dấu hiệu điển hình của sán não.
Chị H cho biết, chị thường ăn chín uống sôi. Tuy nhiên, chị H từng có lần ăn thử tiết canh lợn.
“Trước đây, nhà tự nuôi lợn nên tôi có có thử ăn tiết canh. Tôi không ngờ chỉ mới ăn thử một chút mà đã mắc bệnh. Bác sĩ giải thích bệnh của tôi phải điều trị lâu dài mới khỏi được. Giờ tôi sợ lắm, không dám ăn tiết canh hoặc các thực phẩm sống như rau sống, nem chạo nữa”, chị H cho hay.
Điều trị sán não
Theo bác sĩ Phùng Xuân Hách, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, chị H được chuyển tới bệnh viện khám do nghi ngờ mắc sán não. Tại thời điểm khám, bệnh nhân có triệu chứng khá điển hình của sán não. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có nhiều tổn thương vôi hóa tại não.
Qua khai thác tiền sử trước đó, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã từng được chẩn đoán mắc sán não. Tuy nhiên, bệnh nhân không tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ khiến cho bệnh tái phát trở lại.

Bác sĩ Hách cho biết, nguyên nhân nhiễm sán não là do mọi người ăn phải ấu trùng sán lợn từ những thực phẩm chưa được nấu chín kỹ, ví dụ như tiết canh lợn, thịt lợn chưa nấu chín, nem chạo…
Bệnh sán não có thể điều trị khỏi nếu người bệnh tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh sán não là khá cao tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp bệnh nhân phải kéo dài thời gian điều trị do đáp ứng thuốc kém.
Một bệnh nhân mắc sán não trung bình sẽ có 3 đợt uống thuốc điều trị. Sau mỗi đợt điều trị, bệnh nhân sẽ được đánh giá khả năng đáp ứng thuốc, tình trạng tổn thương, từ đó giúp bác sĩ quyết định phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.
Bác sĩ Hách khuyến cáo, cách tốt nhất phòng sán não là không ăn tiết canh, thịt lợn chưa được nấu chín. Bên cạnh đó, mọi người cần tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống chín. Với trường hợp mắc sán não, mọi người cần phải tuân thủ điều trị. Những người ăn các sản phẩm làm từ thịt lợn chưa nấu chín kỹ khi có các triệu chứng bất thường cần phải đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để tầm soát và điều trị bệnh kịp thời.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)