-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Xã hội
21/06/2024 19:32Uẩn khúc vụ hai nữ sinh nhảy cầu tự vẫn ở Bắc Ninh
Sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc đau lòng về trường hợp 2 nữ sinh lớp 9 ở trường THCS Liên Bão ( huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) là em Nguyễn Thị Bảo Ngọc và Trần Mai Anh nhảy cầu Kinh Dương Vương tự vẫn, dư luận chưa thể nguôi ngoai với câu hỏi chưa lời giải đáp " Nguyên nhân nào khiến hai em có hành vi dại dột trên?".

Vào ngày 15/5, tức một ngày sau khi phát hiện được thi thể của 2 em trên đoạn sông cách chân cầu Kinh Dương Vương (huyện Tiên Du) không xa, trường THCS Liên Bão đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng.
Nội dung báo cáo nêu trên cho biết, thời điểm đó nhà trường đang tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức cho các em khối 9 để chuẩn bị dự thi vào lớp 10 THPT. Em Trần Mai Anh đã “tự nguyện xin nghỉ học buổi chiều” từ đầu học kỳ 2, còn em Nguyễn Thị Bảo Ngọc vẫn đi học đều đặn ở trường và không có biểu hiện gì bất thường, kể cả ngày 13/5 (ngày mà hai em đã nhảy cầu tự vẫn). Cuối giờ học buổi chiều ngày 13/5, em Nguyễn Thị Bảo Ngọc có nhắn tin xin phép mẹ “cho con đi lấy đồ với bạn”, còn em Trần Mai Anh cũng xin phép bố “đi chơi với bạn và sẽ về muộn”...
Ít ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, đại điện ngành giáo dục huyện Tiên Du đã bác bỏ thông tin cho rằng "nguyên nhân các em tự vẫn là do nhà trường cấm các em dự thi vào lớp 10".
Làm việc với phóng viên Tiền Phong chiều 20/6, phía nhà trường cho biết, thật sự đau xót, bất ngờ trước sự việc, đồng thời tiếp tục thông tin lại những nội dung đã báo cáo UBND huyện và phòng giáo dục đào tạo Tiên Du được thể hiện tại văn bản ngày 15/5 đã nêu ở trên.
Cho đến thời điểm này, dường như các cơ quan quản lý giáo dục ở huyện Tiên Du và xã Liên Bão đều giải thích vấn đề theo hướng hành vi dại dột của các em không hề liên quan câu chuyện học hành thi cử cuối cấp ở đây.

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, gia đình em Nguyễn Thị Bảo Ngọc khẳng định, họ không hề gây áp lực học hành cho con như dư luận đồn thổi. “Tôi không hiểu sao lại có thông tin đưa ra như vậy. Khi cháu về nhà nói rằng con không muốn đi học thì tôi cũng chỉ biết động viên con cứ đến trường, không ai có quyền bắt con nghỉ học (ôn thi vào lớp 10) cả”, ông Nguyễn Sỹ Đoán - bố của nữ sinh Nguyễn Thị Bảo Ngọc nói.
Tương tự, cả bố và mẹ em Trần Mai Anh cũng khẳng định với phóng viên Tiền Phong rằng, chưa từng ép buộc con bất cứ điều gì. Gia đình em cho đến nay vẫn chưa tin rằng, người con gái mà họ hết mức yêu thương đã vĩnh viễn rời xa...
Trong quá trình tìm hiểu sự việc, phóng viên Tiền Phong đã thu thập được tài liệu cho thấy, trước thời điểm 2 nữ sinh quyên sinh, có dấu hiệu tồn tại một mối quan hệ cực kỳ căng thẳng được cho là giữa giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp với hai em, ít nhất là từ nhận thức của chính nạn nhân.

Trong tin nhắn, hội thoại giữa Bảo Ngọc và Mai Anh, em Bảo Ngọc từng nói đến từ “ tự tử ” và dùng những lời lẽ gay gắt đến mức vượt qua ranh giới của học trò khi đề cập mối quan hệ của mình với cô giáo.
Có những tin nhắn trực tiếp nhắc đến tên giáo viên chủ nhiệm và tên cô hiệu phó, dù ngôn từ chưa đúng mực với tư cách của người học sinh, nhưng điều này lại cho thấy dấu hiệu "tột cùng của bức xúc"; dấu hiệu của những suy nghĩ rất tiêu cực trong diễn biến tâm lý của các em.
Nếu điều này là sự thật thì đồng nghĩa với trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và những người liên quan cần phải được đặt ra. Tuy nhiên, điều lạ là trong phần tự nhận mức bình bầu thi đua cuối năm học vừa diễn ra cuối tháng 5, cũng là phần xếp loại của nhà trường theo trình tự và thẩm quyền, cả cô chủ nhiệm và hiệu phó vẫn tôn vinh ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Ngay từ thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng công an địa phương, đặc biệt là Công an huyện Tiên Du đã và đang tích cực vào cuộc. Rõ ràng dù có hay không có hành vi phạm tội xảy ra trong vụ việc này thì đây là bài học vô cùng đắt giá đối với những người liên quan.
Được biết đại diện gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Bảo Ngọc là ông Nguyễn Sỹ Đoán vừa có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ uẩn khúc dẫn đến hành vi dại dột đau lòng của con gái ông; đồng thời, ông Đoán kiến nghị thanh tra toàn bộ việc dạy và học của trường THCS Liên Bão trong thời gian gần đây.
Theo Ngân Hà - Nguyễn Thắng (Tiền Phong)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




