-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
15/06/2022 07:40Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Nhiều lắm karaoke thác loạn ở Bình Dương
Nghe chúng tôi kể về quán karaoke IDOL, Thiện "cụt" (một dân chơi có số má ở Bình Dương) cho biết Bình Dương có khá nhiều quán karaoke thác loạn. Sau nhiều lần thuyết phục, chúng tôi mới được Thiện "cụt" đồng ý cho đi cùng và dặn đi dặn lại phải cẩn thận vì quán nào cũng có bảo kê.
"Chuồng bò" và chiêu trò quái đản
Quán karaoke Sơn Ca thường được dân chơi gọi là "chuồng bò" nằm trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dù đã 23 giờ ngày 25-3, khách trong quán Sơn Ca vẫn còn đông nghịt. Nhân viên dẫn chúng tôi lên căn phòng rộng khoảng 30 m2 ở lầu 2. Ngồi chừng 20 phút, 2 "má mì" cùng nhóm tiếp viên đi vào phòng để khách lựa chọn. Thiện "cụt" chỉ tay vào nhóm tiếp viên: "Bé nào biết ăn chơi thì ở lại". Hai "má mì" kéo 4 tiếp viên vào phòng rồi bảo: "Chơi tẹt ga chỉ có 4 gái cưng này nha". Trước khi rời khỏi phòng, 2 "má mì" không quên dặn dò tiếp viên: "Các em đừng làm khách buồn. Chơi tẹt ga đi, chị lo tất…". Lâu lâu, 2 "má mì" lại ghé qua hỏi khách: "Mấy anh chơi vui không?".

Cô gái tên H. (quê Gia Lai) kể làm tiếp viên phục vụ ở quán karaoke Sơn Ca được hơn 1 năm. Những ngày đầu, H. khó chịu khi bị khách sàm sỡ nhưng sau một thời gian thì quen dần. H. cho hay ở quán Sơn Ca có nhiều tiếp viên được tuyển chọn để múa sexy. Những tiếp viên này một đêm có thể kiếm được 3 - 5 triệu đồng nếu gặp dân chơi thứ thiệt. "Mấy chị khuyên em múa sexy kiếm được nhiều tiền hơn nhưng em không đồng ý. Một số gái ở quê mới lên lúc đầu không biết gì nhưng giờ thành vũ công sexy chủ đạo tại quán" - H. kể.

Nhóm của Thiện "cụt" và tiếp viên ngồi uống bia, ca hát được khoảng 1 giờ thì 2 cô gái tên S. và Y. đứng lên chiếc loa thùng đặt sẵn trên sân khấu để múa sexy. Trong men say, 2 cô gái cởi hết y phục, đứng uốn lượn trong tiếng nhạc vặn hết công suất. Chứng kiến 2 cô gái nhảy bốc lửa, nhóm bạn của Thiện "cụt" cầm xấp tiền trên tay đến "bo". Mỗi lần sàm sỡ, khách phải "bo" cho 2 tiếp viên mỗi người 200.000 đồng. Cuộc chơi vẫn chưa dừng lại khi S., Y. và 1 tiếp viên khác lên sân khấu biểu diễn màn "gắp" trái cây quái đản để khách thưởng tiền. Chỉ với màn múa sexy và tham gia trò chơi quái đản, 3 tiếp viên được khách "bo" mỗi người hơn 1,2 triệu đồng. Riêng những cô gái chỉ ngồi phục vụ khách thì được "bo" từ 200.000 - 500.000 đồng.
Khoảng 21 giờ ngày 10-4, Thiện "cụt" dẫn chúng tôi đến quán karaoke An Huy nằm trên đường số 3, phường Dĩ An, TP Dĩ An. Quán karaoke này mới hoạt động mấy tháng nhưng được biết là có đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp và chiều khách tới bến. Thấy Thiện "cụt", người quản lý chạy đến đon đả: "Phòng anh trai, em lấy sẵn trên lầu. Gái đã chuẩn bị hết rồi". Chúng tôi vào phòng hát, "má mì" tên T. dẫn 4 tiếp viên vào phục vụ. T. liên tục liếc mắt, yêu cầu các cô gái sờ soạng khách. "Các em biết làm thế nào cho khách vui rồi, đúng không? Đừng để khách buồn chán bỏ về nha các em" - "má mì" T. lên giọng. Bốn cô gái vào phòng của chúng tôi mới được tuyển vào làm, chưa quen chiều khách. Chỉ khi thấy "má mì" T. bước vào phòng, họ mới chủ động ngồi tựa vào ngực và vuốt ve khách.
Hôm sau, Thiện "cụt" gọi điện thoại cho quản lý quán karaoke An Huy để đặt phòng trước. Khoảng 22 giờ, cả nhóm đến chơi, thấy quản lý chưa sắp xếp được phòng, Thiện "cụt" tỏ vẻ không hài lòng định bỏ về. Lúc này, "má mì" T. vào phòng trấn an: "Hôm nay để em chiều các anh" rồi gọi thêm 4 cô gái cùng vào. T. mở nhạc sàn bắt đầu những màn múa sexy "rửa mắt" khách. "Hôm nay em chỉ múa sexy thôi nha. Lần sau em sẽ biểu diễn nhiều chiêu "độc", lạ hơn" - "má mì" T. nói. Sau màn biểu diễn múa sexy khoảng 15 phút, T. được khách "bo" hơn 1,5 triệu đồng.
Ông chủ quen biết rộng (!)
Với dàn tiếp viên trẻ đẹp biết chiều khách, được tuyển chọn từ quận 1, TP HCM, sẵn sàng múa sexy thâu đêm suốt sáng…, quán karaoke Diamond Club trở thành tụ điểm ăn chơi bậc nhất ở Khu Công nghiệp VSIP (đại lộ Hữu Nghị, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Một đêm đầu tháng 4-2022, Tiến "híp" rủ chúng tôi đến đây để tổ chức sinh nhật cho một người bạn thân. Vừa lên tầng 1, nhân viên phục vụ đến hỏi: "Mấy anh đặt phòng trước chưa?". Tiến "híp" nói: "Lấy phòng đặc biệt giúp anh". Nhân viên quán đến thì thầm vào tai nam quản lý. "Mấy anh muốn chơi gì cứ nói em. Ở đây em quyết hết" - quản lý mở lời rồi dẫn chúng tôi lên căn phòng ở tầng 3 đã được bày sẵn trái cây và nước uống. Ít phút sau, 2 "má mì" ăn mặc khêu gợi đi vào tiếp chuyện với khách. "Má mì" tên L. õng ẹo, vuốt ve Tiến "híp": "Đang nôn xem múa sexy đây mà. Uống say rồi thưởng thức nha anh trai".
"Má mì" L. cho biết mỗi tiếp viên múa sexy 30 phút giá 1,5 triệu đồng, ở đây có 4 tiếp viên phải trả 6 triệu đồng, chưa tính tiền "bo" tại chỗ. Cô gái tên K. (quê miền Tây) cầm ly bia hô hào: "Lên nào! Ở đây chơi tẹt ga đi, có gì đâu phải sợ". Nhảy chưa đến 30 phút, do thấm mệt, K. xin dừng rồi ngồi uống bia, trên người không mảnh vải che thân.
Cô gái tên X. (quê miền Tây) kể làm tiếp viên phục vụ ở quán Diamond Club được khoảng 1 năm. Lúc mới vào làm, X. cứ tưởng công việc chỉ là ngồi mở bài hát và rót bia cho khách nhưng không ngờ mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Có lúc không chịu được cảnh khách sàm sỡ, X. phản ứng thì bị quản lý và "má mì" la mắng, dọa đuổi việc. "Riết rồi tụi em quen" - X. nói và tiết lộ ở đây ai cũng biết múa sexy nhưng phải được sự đồng ý của quản lý hoặc "má mì".
Theo "má mì" L., quán Diamond Club có khoảng 5 cổ phần, trong đó có một số người Trung Quốc góp vốn đầu tư. Những ông chủ này ít khi xuất hiện tại quán mà giao lại cho người quản lý điều hành, xử lý mọi việc. "Mấy anh đến đây chơi cứ yên tâm, chủ quen biết rộng nên Diamond Club ít khi bị kiểm tra, nếu kiểm tra thì không bị xử lý. Nếu không, mọc 10 sừng tụi em cũng không dám múa thoát y" - "má mì" L. khoe.
"Lo" hết rồi?
Trong quá trình thâm nhập điều tra, chúng tôi phát hiện nhiều quán karaoke thác loạn ở Bình Dương từng nhiều lần bị người dân phản ánh nhưng vẫn "bình chân như vại" - như quán Sơn Ca.
Thiện "cụt", Tiến "híp" cũng khẳng định nhiều lần đi hát tại quán karaoke Sơn Ca, An Huy, Diamond Club có gặp lực lượng chức năng đến kiểm tra nhưng khi lực lượng chức năng vừa rút đi, những màn thác loạn lại tiếp tục.
Cũng không ít lần quản lý và tiếp viên nói chắc "như đinh đóng cột" với khách: "Chúng tôi đã lo lót hết rồi". Phải chăng đó là câu trả lời cho lý do vì sao những quán thác loạn này tồn tại hết ngày này qua ngày khác, bất chấp phản ánh, bức xúc của người dân và bất chấp cả những đợt ra quân kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng?
Kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động karaoke IDOL
Ngày 14-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Báo Người Lao Động khởi đăng phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", Công an tỉnh đã có cuộc họp và đưa ra kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 3- 6 tháng đối với quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An), đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ liên quan.
Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ Công an TP Dĩ An về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ sở kinh doanh karaoke IDOL. "Công an TP Dĩ An đang tham mưu các bước tiếp theo để có biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm" - ông Bảy nói.
Theo Nguyễn Nguyên (Nld.com.vn)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (51 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (59 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




