-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
06/08/2018 09:22Vĩnh Phúc: Xót lòng cảnh mẹ 9x mất do bạo bệnh, bỏ lại 3 con thơ mồ côi
Cuộc đời quá bất công của 3 đứa trẻ thơ
Tìm về thôn Đồng Chằm (Quang Yên – Sông Lô – Vĩnh Phúc) bất cứ ai cũng không khỏi thương xót về số phận của người mẹ trẻ Bùi Thị Nga (sinh năm 1994) mới mất cách đây chưa lâu. Cuộc đời của người mẹ trẻ quá cố đã trải qua nhiều đắng cay, buồn tủi và thương xót.
Tiếp chúng tôi, ông Bùi Công Giang (sinh năm 1967) buồn rầu trước sự ra đi mãi mãi của cô con gái. Ông Giang cho biết: "Nga không học tiếp nên cuối năm 2012 đã yêu rồi cưới một người đàn ông quê tại Yên Bái. Tuy nhiên, cuộc sống của hai vợ chồng không đươc êm ấm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn".
Dù hai vợ chồng có với nhau 1 cô con gái nhưng do không thể ở được với nhau nên cả 2 đã ly hôn. Nga nuôi con 1 mình, sau đó quyết định gửi cô con gái đầu của mình là Bùi Gia Phương về cho ông bà ngoại nhờ nuôi dưỡng. Cũng từ đó, bé Gia Phương thiếu đi hơi ấm, tình yêu thương của người cha mình, còn Nga tiếp tục đi làm ăn nơi xứ người.

"Sau khi gửi bé Gia Phương (lúc đó mới được 1 tuổi, nay lên 6 tuổi) để chúng tôi nuôi dưỡng, Nga tiếp tục đi lên Lào Cai để làm ăn, lập nghiệp và kiếm tiền nuôi con mình. Cũng từ dịp đó, con gái chúng tôi thường ít lui về thăm nhà, thăm con", ông Giang nói.
Ông Giang cũng cho hay, cách đây không lâu con gái mình mới cho gia đình biết việc bản thân có thêm 2 người con, một trai 1 gái đặt tên là Bùi Gia Bảo (3 tuổi) và bé Bùi Gia Linh (7 tháng tuổi).

"Con tôi nói sau khi chia tay người chồng cũ đã lên Lào Cai làm ăn, có ở với một người đàn ông và sinh ra bé Gia Bảo - bé Gia Linh và tất cả đều mang họ của mẹ. Đến nay, gia đình chúng tôi không biết người đàn ông đó là ai, bao nhiêu tuổi và quê quán tại đâu", ông Giang nghẹn ngào.

Đến thời điểm hiện tại, cả 3 đứa bé đều thiếu hơi ấm của mẹ, của cha trước những cuộc tình dở dang, những tai họa âp xuống...
3 đứa con thơ đội khăn tang bên bàn thờ người mẹ
Cuối tháng 6/2018 vừa rồi, khi còn đang sinh sống trên Lào Cai bất ngờ xuất hiện những biểu hiện bất ngờ như đau đầu, người khó chịu nên đã gọi điện về cho bố mẹ đẻ của mình thông báo tình hình sức khỏe.

Nghe lời khuyên của bố mẹ, Nga đã về quê cùng đi thăm khám thì được chẩn đoán bị sốt virus, tuy nhiên dù điều trị nhiều nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.
Sau đó, Nga được cha mẹ mình đưa thăm khám tại Bệnh viện tại Vĩnh Phúc thì lúc này các Bác sĩ phát hiện cô bị viêm màng não. Tiếp đó, gia đình chuyển Nga lên Hà Nội để điều trị với mong muốn cứu sống để 3 đứa con có hơi ấm của người mẹ. Thế nhưng khi lên đến Hà Nội bệnh đã nặng, không thể chữa và đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại 3 đứa con thơ.
"Sau đúng 7 ngày nhập viện thì Nga ra đi mãi mãi mặc dù gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cũng như các bác sĩ đã cứu chữa hết mình", ông Giang nghẹn ngào nói.
Sự ra đi mãi mãi của người mẹ trẻ là tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình thế nhưng trên tất cả là sự thiệt thòi chẳng có gì bù đắp nổi cho 3 đứa con thơ của Nga từ đây đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngày gia đình làm đám tang cho Nga, 3 đứa trẻ đội khăn tang đứng bên linh cữu người mẹ khiến bất cứ ai đến viếng cũng không kìm được những giọt nước mắt.
"Trước khi nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới, Nga có khóc và nó xin lỗi chúng tôi, mong chúng tôi nuôi con giúp. Bây giờ chuyện đã như thế này, vợ chồng chúng tôi chỉ biết cố gắng làm lụng để nuôi dưỡng 3 người cháu để mẹ nó dưới kia an lòng…".
Gia đình cũng cho hay, khi gia đình làm đám tang Nga, một người đàn ông là cha của bé Gia Bảo và Gia Linh có đến viếng, sau đó người đàn ông này cũng bỏ đi, không giữ bất cứ liên lạc gì với gia đình cả.
Trước khi chia tay, ông Giang nghẹn ngào cho biết, từ ngày Nga mất bé Gia Bảo (3 tuổi) hay đòi mẹ, còn bé Gia Linh mới 7 tháng tuổi đêm hay thức dậy đòi sữa mẹ, riêng người con lớn nhất Gia Phương dường như đã nhận thức được mẹ mất nên thường xuyên nhớ mẹ đến khóc nấc lên…
Từ khi chị Bùi Thị Nga mất đi, để lại 3 người con khiến cuộc sống của các cháu gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn tình cảm. Gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất từ các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân khắp cả nước.
Mọi hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: ông Bùi Công Giang (Thôn Đồng Chằm - xã Quang Yên - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc). Điện thoại: 0167.867.6127.
Theo Lê Bảo (Thời Đại)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





