-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng
Xã hội
17/02/2024 23:24Vụ cháy làm 4 người tử vong: Căn nhà từng rao bán 5,2 tỷ, mâu thuẫn gia đình kéo dài
Chiều 17/2, hiện trường vụ cháy 2 căn nhà trong hẻm 623/20, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.
Tại hiện trường, 2 căn nhà cấp 4 gồm 1 trệt và gác gỗ bị cháy rụi, đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn; 1 số căn nhà kế bị cháy sém.
Tại 2 căn nhà bị cháy, các tổ công tác tiếp tục tháo dỡ mái tôn, kiểm tra khu vực gác gỗ nơi phát hiện 4 nạn nhân tử vong, thu thập dấu vết. Dàn giáo được dựng lên để tránh trường hợp các bức tường của 2 căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy. Các tổ công tác lần theo dấu vết trong đống đổ nát để thu thập thông tin, tiến hành điều tra.
4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (SN 1977), Trần Quốc Cường (SN 1986) và L.H.D. (SN 1968) đều sống tại căn nhà số 623/20/19; 7 người thoát nạn cùng một số nhân chứng được ghi nhận lời khai để làm rõ.
Bà T (SN 1974) có nhà sát vạch với 2 căn nhà bị cháy vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn cho biết. Thời điểm cháy bà T. và con gái lớn đang ngủ trong phòng trên gác thì nghe thấy mùi khét, ngạt thở nên vùng bỏ chạy ra ngoài. Bà T. gọi điện cho chồng về nhà sau đó chồng bà T. leo lên gác dập lửa. Lúc này lửa đã bén vào la phông, chồng bà T. đã dùng gậy phá cửa sổ để khói thoát ra ngoài, lấy gậy đập lửa đang cháy hừng hực trên sào đồ. Để tránh lửa cháy lan, chồng bà T. vừa dập lửa vừa thu gom các vật dụng dễ cháy ra ngoài trước khi ngọn lửa được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt.
Tại hiện trường, căn nhà bà T. bị cháy rơi la phông xuống gác gỗ. “Cũng may lúc lửa bén qua mẹ con kịp thời tỉnh giấc nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra vì khói độc gây ngạt, khó thở kinh khủng!”- bà T. thuật lại.
Căn nhà bị cháy rụi gia đình gồm 4 người của anh Nguyễn Thanh Toàn (SN 1983, chủ căn nhà số 623/20/21) phải sống tạm tại một căn phòng trọ gần đó. Bạn bè hay tin liên tục gọi điện cho anh và muốn đến giúp dọn dẹp hiện trường, tuy nhiên căn nhà bị phong tỏa ngay cả anh Toàn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.
Anh Toàn kể, thời điểm ngọn lửa từ nhà kế bên cháy lan lên gác nhà mình, may mắn anh Toàn, vợ và 2 con ngủ bên dưới tầng trệt nên phá cửa thoát ra ngoài kịp thời. Lửa cháy quá lớn, anh Toàn chỉ kịp dắt được 2 chiếc xe gắn máy ra ngoài, còn lại toàn bộ tài sản bị cháy rụi, căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn.
Cùng thời điểm này, tại căn nhà bị cháy, một người đàn ông kịp thời kéo 2 đứa nhỏ thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu.
Qua tìm hiểu của phóng viên, căn nhà số 623/20/19 gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau. Căn nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng, người rao bán là ông L.H.D. (nạn nhân tử vong trong vụ cháy).
Tuy nhiên nhiều người đến hỏi mua, gia đình đều từ chối tiếp, không bán vì căn nhà này dùng thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ. Việc ông D. muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông D., gia đình không đồng ý.
Việc nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Đỉnh điểm là khoảng 2 tháng trước, trong lúc mâu thuẫn, ông D. đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà Xuân khiến ông Tèo bị té ngã, bị thương ở vùng xương sườn. Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông D. cam kết không tái phạm.
Tối 16/2, gia đình tụ tập đánh bài nhưng ông D. không tham gia. Đến hơn 0h ngày 17/2 thì cả nhà đi ngủ, đến hơn 3h cùng ngày thì vụ cháy xảy ra.
Do căn nhà xuống cấp trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sơn sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra.
Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến 4 người tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ và vẫn chưa được công bố chính thức.
Theo M.Đức (CAND Online)
- Cơn đau đầu của Apple: Giá iPhone 18 Pro Max tăng sốc, thách thức lớn chờ đợi iPhone Ultra (10:21)
- Xe điện BYD Seagull 2026 tăng gấp đôi sức mạnh: Đủ sức "xử đẹp" Mazda2 Sport và Toyota Yaris (10:03)
- Thông tin quan trọng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, điểm thi bố trí nhân sự ra sao? (10:01)
- Điểm sáng lợi nhuận quý II/2026: Dầu khí bứt phá, hàng không đối mặt thử thách giá vốn (56 phút trước)
- Trung Quốc gồng mình đón bão Ba Vì, gần hai triệu người khẩn cấp sơ tán (1 giờ trước)
- Cuộc sống tuổi 45 của Lương Mạnh Hải: "Hoàng tử màn ảnh" một thời chọn lui về phía sau ống kính và tình bạn vẹn nguyên với Tăng Thanh Hà (1 giờ trước)
- Phán quyết từ FIFA sau bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Anh (1 giờ trước)
- Hành trình vượt qua trầm cảm của "Anh trai" Hà An Huy và bệ đỡ thầm lặng từ người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Giá xe Kia mới nhất tháng 7/2026: Kia Morning từ 325 triệu, Sonet khởi điểm 469 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dùng mạng xã hội tạo sức ép bôi nhọ doanh nghiệp, đối tượng lĩnh án cưỡng đoạt tài sản (1 giờ trước)