Trong 4 người bị thương sau vụ cháy căn nhà ở Thụy Khuê khiến 5 người tử vong, hai nạn nhân đang được Bệnh viện 354 theo dõi sát do tổn thương hô hấp và chấn thương, cả hai đều có tiên lượng nặng.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, theo lối vào từ đường Văn Cao là ngõ 2B. Hỏa hoạn khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương.

Trao đổi về tình trạng các bệnh nhân, bác sĩ Trần Quốc Thắng - Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện 354) cho biết, bệnh nhân nam H.M.T (SN 1989, con trai chủ nhà) nhập viện trong tình trạng bỏng hai tay, ngạt khói và khó thở nặng. 

Thời gian anh T. kẹt lại trong vùng thiếu oxy, nhiều khói đen tương đối dài, ước tính trên 10 phút. Bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết đường hô hấp, nhiều bụi khói bám trong đường thở và đang được điều trị thở oxy cao áp để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc khí CO cũng như biến chứng phù nề gây tắc nghẽn đường thở.

16-1789542433-vu-chay-nha-5-nguoi-tu-vong-o-ha-noi-2-nguoi-tien-luong-nang-doi-mat-nhieu-chan-thuong-nguy-hiem
Nữ nạn nhân đang điều trị tại BV 354.

Trong khi đó, chị L.T.T (SN 1994, vợ anh T.) dù thời gian hít phải khói bụi ít hơn chồng nhưng lại gặp tổn thương chấn thương nghiêm trọng. Trong phút giây sinh tử, người phụ nữ này đã ôm con nhỏ 6 tuổi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 (độ cao khoảng 2-3 m) để thoát nạn.

Bác sĩ Hoài Giang (Khoa Hồi sức tích cực) và bác sĩ Thắng cho biết, kết quả chụp X-quang và CT xác định chị T. bị chấn thương ngực kín và tràn khí màng phổi tương đối nặng. Dù toàn trạng hiện trong giới hạn cho phép, tình trạng tràn khí vẫn tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tiên lượng còn rất nặng. 

Riêng cháu bé 6 tuổi đi cùng sau khi được lưu theo dõi tại khoa Cấp cứu, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Hé lộ thêm về bối cảnh xảy ra vụ việc, anh P.M.T (cháu họ chủ nhà) cho biết ngôi nhà được tận dụng cho thuê làm cơ sở chữa bệnh Đông y. Trong số 5 nạn nhân tử vong có vợ chồng chủ nhà, cháu nội chủ nhà và hai bệnh nhân mới đến ở nhờ điều trị được khoảng 2 ngày. Thời điểm gặp nạn, bố của cháu bé tử vong đang công tác tại TP.HCM và phải gấp rút bắt xe trở về.

Cũng theo anh P.M.T, khi ngọn lửa bùng phát lúc gần 2h sáng, anh T. đã thoát được ra ngoài nhưng sau đó quay lại lấy bình chữa cháy, dẫn đến việc bị ngạt khói nặng và bỏng hai tay. Đám cháy được khống chế lúc 2h30, song lượng khói độc quá lớn bên trong căn nhà đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực thoát hiểm của các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PN (SHTT)