-
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền -
Công an Thái Nguyên thông tin nóng vụ hai mẹ con biến mất bí ẩn, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
4 con giáp tăng vọt tài sản trong tháng 7: Cơ hội bứt phá mọi nguồn thu, tiền bạc tiêu xài không đắn đo! -
Bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2, Việt Đức 2 được hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng/tháng -
Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong
Xã hội
03/07/2021 15:32Vụ hàng loạt người tự ý rời Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận: Có người leo rào rất nguy hiểm nên bảo vệ mở cổng
Liên quan vụ hàng trăm người rời Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chiều và tối 1/7, đêm 2/7, Tuổi trẻ cho hay Sở Y tế Bình Thuận đã cung cấp thông tin. Cụ thể, Sở Y tế cho biết, dự kiến khoảng 309 bệnh nhân và 229 thân nhân được ra viện chiều 1/7. Nhưng trong lúc chờ ra viện, một số người đã leo rào hoặc chui rào ra.
Khi đó, thấy nguy hiểm nên bảo vệ bệnh viện mở cổng cho những người này ra ngoài.
Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp giải thích và động viên bà con trở lại, để bệnh viện sắp xếp việc ra viện trong trật tự và an toàn, nhưng vẫn có những người tiếp tục leo rào rời viện, mặc bảo vệ can ngăn, buộc bảo vệ phải mở cổng để tránh nguy hiểm.
"Đa số người bệnh và thân nhân được bệnh viện mở cổng cho ra, chỉ có vài trường hợp tự ý ra ngoài", Tuổi trẻ thuật lại thông tin từ Sở Y tế Bình Thuận.
Trên báo điện tử Pháp luật TP.HCM, phóng viên Phương Nam ghi nhận, theo clip mà người nhà bệnh nhân cung cấp thì chiều và tối 1/7 chỉ có một số ít người leo rào và chui lỗ hàng rào rời viện. Còn phần lớn mọi người rời viện đều đi ra cổng chính do viện mở.
"Tuy nhiên sau đó, không hiểu lý do gì, cổng bệnh viện bị đóng lại nên có nhiều thân nhân, bệnh nhân bức xúc đã trèo rào hoặc chui lỗ tường rào ra về", anh T. (một thân nhân nuôi bệnh có mặt tại cổng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận) kể với PV Phương Nam trên báo Pháp luật TP.HCM.
Cũng theo nguồn trên, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khẳng định họ không hề bỏ trốn, mà do phía bệnh viện vì đã cấp giấy xuất viện, nhưng lúc thì mở cổng cho bệnh nhân về, lúc đóng cổng.
Hàng trăm người trong đó có cả người giả, trẻ em phải ngồi chờ mở cổng ở sân bệnh viện nhiều giờ, trong khi họ đã được cho xuất viện.
Tối 2/7, báo Bình Thuận dẫn thông tin từ bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ (Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận) cho biết, khi hết 7 ngày tạm dừng, bệnh viện đã rà soát những bệnh nhân đủ điều kiện, có kế hoạch cho họ xuất viện vào ngày 1/7. Nhưng cách sắp xếp cho bệnh nhân xuất viện chưa hợp lý và có sự tập trung đông người tại sân bệnh viện, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
Do vậy, để đảm bảo an toàn, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phải bàn giao với địa phương ra quyết định cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày với những người ra viện. Số bệnh nhân và thân nhân còn lại tại bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị, rà soát lại về mặt bệnh lý và kết quả xét nghiệm Covid-19. Riêng người bệnh, người nuôi bệnh, nhân viên y tế tại Khoa Sản phải được phong tỏa cách ly nghiêm đủ 21 ngày theo quy định.
Việc cho ra viện với các bệnh nhân, người nhà nuôi bệnh đủ điều kiện chiều 1/7 được tạm thời dừng lại để tổ chức cho tốt hơn. Thế nhưng, một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nôn nóng đã có những hành động vượt rào ra viện. Tới chiều 2/7, phần lớn số lượng người ra viện đã được đơn vị y tế quản lý.
Ông Vũ trước đó thông tin trên Thanh niên online, tất cả những người ra khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đều đã có đủ 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có danh sách cho về nhà theo dõi.
Theo báo Tuổi trẻ, phía bệnh viện lập danh sách kèm theo địa chỉ và số điện thoại cụ thể của những người rời viện gửi cho các địa phương, để quản lý đủ 14 ngày theo quy định, bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện địa phương đã ra quyết định cách ly tại nhà đối số người này.
Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 14 ca mắc Covid-19, sức khoẻ của các bệnh nhân hiện bình thường. Tất cả 14 ca mắc đều có nguồn lây từ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân 14252). Đến sáng 2/7, tỉnh đã qua 3 ngày chưa phát hiện thêm ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Theo báo Bình Thuận, qua suy đoán thì bệnh nhân 14252 bị lây nhiễm từ chuyến xe Trung Đức đi từ Thủ Đức (TP.HCM) - Hải Phòng (bệnh nhân đón xe Trung Đức dọc đường tại Đồng Nai về Tuy Phong). Tiếp đó, bệnh nhân này đã lây nhiễm sang bệnh nhân khác thông qua tiếp xúc với người thân trong gia đình.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- "Đòn kép" địa chấn tại Venezuela: Giải mã nguyên nhân loạt cao ốc sụp đổ như "bánh kếp" (13:47)
- Sự thật phía sau chuyến xuất ngoại bất ngờ của gia đình Ốc Thanh Vân sau khi bán nhà 10 tỷ (13:43)
- Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc (13:41)
- World Cup 2026 xác định thêm 3 cặp đấu tại vòng 1/16 (13:41)
- Nhận định bóng đá New Zealand vs Bỉ: Buộc phải thắng (2 giờ trước)
- "Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Ai Cập vs Iran: Đừng vội gạch tên Iran (2 giờ trước)
- Hòa Paraguay, Australia chính thức giành vé knock-out (2 giờ trước)
- Hàn Quốc xây dựng siêu đội hình 500.000 “chiến binh không người lái” nhằm áp đảo Triều Tiên (2 giờ trước)
- Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua (2 giờ trước)