-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Xã hội
05/08/2026 15:58Xót xa vụ bé trai 3 tuổi tử vong sau gần 1 tháng cấp cứu: "Mất con là nỗi đau quá lớn"
Trao đổi với VietNamNet, chị Ngô Thị Ngọc Huyền, mẹ bé B., cho biết sau thời gian dài điều trị, con trai chị không qua khỏi. Chiều qua, gia đình đã đưa cháu về quê để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Trước khi gia đình tiến hành mai táng, lực lượng công an đã thực hiện khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ việc xác định nguyên nhân tử vong.
Đau đớn trước sự ra đi của con, chị Huyền cho biết cháu trước đó vốn khỏe mạnh. Người mẹ nghi ngờ những tổn thương của con xảy ra trong thời gian cháu theo học tại lớp can thiệp và mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm người vi phạm nếu có.

Theo chị Huyền, bé B. sinh non, chậm phát triển. Từ ngày 22/6, gia đình gửi cháu đến cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. phụ trách tại phường Hải Bình để hỗ trợ phục hồi chức năng, với mức học phí 5 triệu đồng/tháng.
Trong quá trình cháu theo học, gia đình nhiều lần nhận thấy trên cơ thể bé xuất hiện những vết bầm tím.
Chiều 10/7, khi đến đón con, chị Huyền phát hiện bé có biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở. Vùng mạn sườn phải của cháu cũng xuất hiện một vết bầm lớn. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.
Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cháu B. được chẩn đoán bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn và suy hô hấp. Sau đó, bé được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.
Cho rằng con có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở giáo dục can thiệp, gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an, đề nghị điều tra và làm rõ nguyên nhân.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường Hải Bình để giải quyết theo thẩm quyền.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy bà H.T.H. (SN 1993, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là chủ cơ sở và trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục can thiệp ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình.
Cơ sở này trước đó có chị N.T.T. (SN 2001, trú thôn Trường An, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) được thuê để hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 5/7, chị T. nghỉ việc, chỉ còn bà H. trực tiếp đảm nhận việc trông nom, giảng dạy.

Ngoài bé B., bà H. còn chăm sóc và dạy 19 trẻ khác, trong độ tuổi từ 2 đến 13, có biểu hiện tăng động, tự kỷ.
Ngày 10/7, bà H. là người duy nhất phụ trách 20 trẻ. Buổi trưa, bà cho bé B. cùng 19 trẻ còn lại ngủ trong một phòng, sau đó sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Sau khi ngủ dậy, bé B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Bà H. cũng phát hiện vùng mạn sườn phải của cháu có vết bầm và báo cho mẹ đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.
Theo kết quả làm việc của cơ quan công an với Bệnh viện Nhi Trung ương, bé B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Cháu cũng được xác định nhiễm và phải điều trị tích cực tại bệnh viện.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sự ra đi của bé B. khiến gia đình đau đớn, trong khi nguyên nhân dẫn đến những tổn thương và cái chết của cháu vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.
- Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền OTP: Thấy điện thoại bất thường phải ngắt mạng ngay (1 giờ trước)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (2 giờ trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (5 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (5 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (5 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (5 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (7 giờ trước)