Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng suy thận là căn bệnh chỉ chực chờ gõ cửa người trưởng thành hay người cao tuổi. Thế nhưng, nhịp sống hiện đại cùng những thói quen ăn uống thiếu lành mạnh đang âm thầm đẩy nhanh tốc độ trẻ hóa của căn bệnh.
20-1781957058-be-trai-8-tuoi-da-suy-than-giai-doan-cuoi-thu-pham-la-loai-nuoc-tre-em-nguoi-lon-deu-me-man
Ảnh minh họa

Câu chuyện đau lòng của cậu bé Tiểu Hào (8 tuổi, sống tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc nuông chiều sở thích của con trẻ.  

Nhìn cảnh tượng bố mẹ gào khóc thảm thiết khi nghe bác sĩ thông báo mình bị suy thận giai đoạn cuối, cậu bé 8 tuổi ngô nghê vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang háo hức chào đón kỳ nghỉ hè với biết bao dự định, Tiểu Hào lại phải nằm chống chọi với những cơn đau đớn dữ dội trên giường bệnh. 

Căn bệnh suy thận mãn tính biến chứng sang nhiễm độc niệu đã ép một đứa trẻ phải đối mặt với viễn cảnh ghép thận mới có thể duy trì được cuộc sống bình thường.  

Thực tế, những dấu hiệu bất thường đã nhen nhóm từ khoảng nửa năm trước khi phát hiện bệnh. Bố mẹ Tiểu Hào nhận thấy con trai hay chán ăn, ngứa da, vùng mặt và đặc biệt là phần mí mắt có hiện tượng hơi sưng. 

Do chủ quan và không nghĩ đó là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng, họ chỉ đơn giản giục con đi ngủ sớm hơn, đồng thời thay đổi thực đơn để bồi bổ cho bé. 

Bước ngoặt tồi tệ xảy ra vào một ngày cậu bé kêu đau bụng dữ dội, kèm theo cảm giác đau buốt ở bộ phận sinh dục mỗi khi đi tiểu. Khi người mẹ kiểm tra và bàng hoàng phát hiện con trai tiểu ra máu, nước tiểu nổi nhiều bọt trắng khác lạ, gia đình mới tức tốc đưa em đến Bệnh viện đa khoa Vũ Hán.  

Tại đây, kết quả xét nghiệm đã khiến các bác sĩ phải giật mình kinh hãi: chỉ số creatinin trong máu của Tiểu Hào đã vọt lên tới hơn 1000 µmol/l. Để thấy rõ sự khủng khiếp, chỉ số này ở trẻ em thông thường không vượt quá ngưỡng 26 - 106 µmol/l, trong khi ở nữ giới và nam giới trưởng thành lần lượt là 44 - 97 µmol/l và 53 - 106 µmol/l. 

Bác sĩ Khoa Thận giải thích rằng, chỉ số creatinin đạt mức 130 µmol/l đã là suy thận nhẹ, từ 130 - 3000 µmol/l là mức độ vừa. Mức độ nặng nằm trong khoảng trên 300 - 900 µmol/l, và bất kỳ con số nào vượt ngưỡng 900 µmol/l đều được xác định là suy thận giai đoạn cuối. Điều này đồng nghĩa với việc thận của Tiểu Hào đã bị tổn thương nghiêm trọng từ rất lâu và đang trong tình trạng nhiễm độc niệu nguy kịch. 

Đau lòng hơn, xét nghiệm máu còn chỉ ra cậu bé có lượng đường huyết cao ngất ngưởng, đồng thời mắc thêm bệnh tiểu đường tuýp 2.  

Dù đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời, nhưng phác đồ điều trị lâu dài cho cậu bé lại là một bài toán vô cùng nan giải. Chạy thận nhân tạo có thể duy trì sự sống, nhưng xét theo lứa tuổi và tình trạng sức khỏe hiện tại của em thì đây hoàn toàn không phải phương án tối ưu. 

Các bác sĩ khẳng định, Tiểu Hào buộc phải được ghép thận càng sớm càng tốt mới có thể đảm bảo được cuộc sống sinh hoạt và sự phát triển thể chất bình thường.  

Người mẹ tội nghiệp liên tục khóc nghẹn và cho rằng bệnh viện đã có sự nhầm lẫn, bởi con trai cô còn quá nhỏ, lại được chăm sóc chu đáo, gia đình cũng không hề có tiền sử di truyền bệnh tật. 

Tuy nhiên, khi bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử, sự thật phơi bày đã khiến cô đổ gục hoàn toàn trong nước mắt. Nguyên nhân của bi kịch bắt nguồn từ chính loại thức uống mà Tiểu Hào nạp vào cơ thể mỗi ngày: nước ngọt có ga.  

Vì bận rộn công việc và ít có thời gian kề cận, bố mẹ Tiểu Hào chọn cách bù đắp cho con bằng tiền tiêu vặt và đáp ứng mọi sở thích ăn uống của cậu bé mà không hề giám sát. Sự nuông chiều ấy đã vô tình hình thành cho Tiểu Hào thói quen uống nước ngọt có ga thay cho nước lọc. Đều đặn mỗi ngày, cậu bé uống khoảng 3 chai, những ngày ăn nhiều món có nước bớt khát hơn thì lượng tiêu thụ cũng nằm ở mức 2 chai.  

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trung Quốc, quốc gia này hiện có khoảng 3 triệu trẻ em mắc bệnh thận trong tổng số 360 triệu trẻ em, và tỷ lệ trẻ bị suy thận mãn tính vẫn đang tăng với tốc độ đáng báo động là 13% mỗi năm. 

Bác sĩ tiết niệu Liu Chunyu cảnh báo rằng, quan niệm nước ngọt hay đồ uống có ga vô hại là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Bản chất của những thức uống này chứa hàm lượng axit rất cao với độ pH lớn, trong khi thận lại là cơ quan chịu trách nhiệm điều chỉnh độ pH của cơ thể. Việc liên tục dung nạp nước ngọt có ga bắt buộc thận phải làm việc quá tải liên tục để cân bằng lại pH, dẫn đến hệ quả tất yếu là suy giảm chức năng và đổ bệnh theo thời gian.  

Chưa dừng lại ở đó, các loại nước ngọt nói chung đều chứa hàm lượng đường fructose rất cao. Khi đi vào cơ thể thường xuyên, chúng gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình chuyển hóa và phân hủy purine. Hiện tượng này làm tích tụ một lượng lớn axit uric, dẫn đến các bệnh lý về thận như sỏi thận, suy thận, cùng hàng loạt hệ lụy khác như bệnh gout, tim mạch, tổn thương khớp và các mô.  

PV (SHTT)