-
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30 -
Cường Đô La khoe ảnh gia đình, dân mạng dồn sự chú ý vào cô gái ngồi sát Subeo -
Vợ chồng NSND Công Lý lên tiếng đáp trả tin đồn ly hôn ngầm nhiều tháng -
Đại diện Việt Nam được dự đoán giành Á hậu 3 tại Miss Grand International 2026
Đời sống
02/08/2026 08:06Bi kịch cuộc đời của "người khổng lồ" cao 2,2m ở Ghana
Căn bệnh hiếm gặp tàn phá cơ thể người thợ máy trẻ
Samed sinh năm 1994 tại miền Bắc Ghana và thường được bà con ở quê nhà gọi bằng tên thân mật Awuche. Những năm tháng tuổi thơ của anh diễn ra bình thường như bao người khác. Anh từng đi học rồi làm nghề thợ máy để mưu sinh.
Tuy nhiên, đến năm 22 tuổi, khi đang làm việc tại thủ đô Accra, cơ thể của Samed bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường và tàn nhẫn. Sự thay đổi khởi phát từ việc lưỡi của anh bất ngờ sưng to gây ra tình trạng khó thở. Chỉ vài ngày sau đó, hàng loạt bộ phận khác trên cơ thể đồng loạt phát triển vượt tầm kiểm soát: tay chân dài ra nhanh chóng, bàn tay cùng bàn chân to lớn bất thường, trong khi cột sống bắt đầu bị cong lệch nghiêm trọng.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Samed mắc "hội chứng khổng lồ" do tuyến yên sản xuất quá mức hormone tăng trưởng. Không dừng lại ở đó, anh còn gánh chịu thêm hội chứng Marfan — một rối loạn di truyền gây tổn thương mô liên kết, tác động tiêu cực đến xương, mắt, tim cũng như hệ thống mạch máu.
Vóc dáng biến dạng cùng sức khỏe suy giảm trầm trọng buộc Samed phải bỏ công việc lái xe tải. Năm 2017, anh ngậm ngùi rời xa thủ đô Accra để trở về sống cùng anh trai tại Gambaga, mưu sinh qua ngày bằng một quầy bán thẻ nạp điện thoại nhỏ. Cột sống cong vẹo gây ra những cơn đau lưng dai dẳng, biến mọi sinh hoạt cơ bản và việc đi lại hằng ngày của anh trở thành thử thách nặng nề.
Cuộc sống đảo lộn đằng sau chiều cao đặc biệt và cái kết đau xót
Chiều cao cùng kích thước cơ thể vượt chuẩn khiến toàn bộ sinh hoạt của Samed gặp muôn vàn trở ngại. Anh hoàn toàn không thể sử dụng trang phục hay giày dép may sẵn. Mỗi bộ quần áo của anh ngốn tới 13 mét vải, trong khi đôi dép đeo hằng ngày phải nhờ một thợ thủ công địa phương tận dụng các mảnh lốp ô tô cũ để ghép lại. Ngay tại nhà, dù gia đình đã ghép hai tấm nệm lớn lại với nhau, Samed vẫn phải nằm chéo mới có thể duỗi thẳng đôi chân.
Năm 2022, trong một lần đi khám định kỳ, do thước đo tại cơ sở y tế địa phương không đủ độ dài, nhân viên đã nối thêm sào và ước tính anh cao tới 2,89m. Sau đó, phóng viên hãng tin BBC đã trực tiếp đến Gambaga để đo đạc lại bằng cách dùng ghế gỗ đánh dấu đỉnh đầu của Samed sát bức tường. Kết quả chính xác xác định anh cao 2,23m. Tuy chưa thể xô đổ kỷ lục thế giới (2,51m), Samed vẫn chính thức là người đàn ông cao nhất được ghi nhận tại Ghana.
Những ngày đầu tháng 7 năm nay, biến chứng bệnh tật tiếp tục giáng đòn nặng nề lên người đàn ông khổ sở này. Vết loét ở chân của Samed bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử một phần chân trái. Dù vết loét không phải là triệu chứng trực tiếp của hội chứng Marfan nhưng nó xuất phát từ các biến chứng phức tạp của căn bệnh.
Anh nhanh chóng được chuyển từ Trung tâm Y tế Baptist ở Nalerigu lên Bệnh viện tuyến trên tại Tamale. Nhận được sự hỗ trợ từ một chính trị gia địa phương với cam kết tài trợ toàn bộ viện phí, các bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật cắt bỏ phần chân hoại tử để cứu lấy tính mạng của anh. Dù ban đầu đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, thể trạng của Samed sau đó suy giảm nhanh chóng và anh đã không thể qua khỏi sau chưa đầy ba tuần nhập viện.
Do lo ngại hạ tầng tại thị trấn Gambaga không đủ sức chứa lượng người dự kiến sẽ đổ về viếng, gia đình đã quyết định an táng Samed ngay tại Tamale thay vì đưa thi thể anh vượt quãng đường 160km trở về quê nhà. Sự ra đi của anh để lại niềm xót xa sâu sắc về một số phận đầy truân chuyên.
Nguồn: Africanews, Punch
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (15 phút trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (22 phút trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (39 phút trước)
- Angelina Jolie tính rời Los Angeles, hé lộ cuộc sống mới ở Campuchia (47 phút trước)
- Malaysia ra mắt 2 cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ tiếp tục nỗi lo nguy cơ bị FIFA xử thua (48 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ tại Brazil: Người hâm mộ aespa dọa kiện nhà tổ chức, đòi hoàn tiền gói vé VIP vì trải nghiệm "qua loa" (53 phút trước)
- Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên (1 giờ trước)
- Hé lộ kế hoạch ra mắt bộ đôi tay cầm chơi game chuyên dụng cho iPhone (1 giờ trước)
- Cô gái 18 tuổi bỏ trốn vì bị ép cưới, gia đình thuê người vượt tỉnh truy tìm (1 giờ trước)
- Cục Thuế: 34 tỉnh, thành mới xử lý 36% hồ sơ doanh nghiệp ngừng hoạt động (1 giờ trước)