-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Đời sống
01/11/2025 08:51Bỏ việc nhà nước, ra Hà Nội làm giúp việc kiếm 16 triệu đồng mỗi tháng
Từ công chức ổn định đến người giúp việc “chuyên nghiệp”
8h sáng, chị Nga bắt đầu ca làm đầu tiên trong ngày tại một căn hộ ở Hà Đông. Việc của chị là lau dọn nhà cửa, hút bụi, sắp xếp đồ đạc, rửa bát và làm sạch cầu thang. Kết thúc ca đầu tiên lúc 11h, chị lại nhanh chóng di chuyển sang nhà thứ hai, rồi tiếp tục đến gia đình thứ ba vào đầu giờ chiều.

Từ thứ hai đến thứ sáu, chị làm việc liên tục đến 16h. Cuối tuần, chị chỉ nhận hai ca để dành thời gian cho chồng con. Với chị, làm giúp việc không chỉ cần sức mà còn cần kỷ luật và trình tự – cách duy nhất để vừa hoàn thành công việc, vừa giữ sức khỏe.
Chị kể mình may mắn gặp những gia đình tử tế, coi chị như người nhà, tạo điều kiện làm việc thuận lợi với máy hút bụi, máy rửa bát, máy sấy…. Thu nhập 16 triệu đồng mỗi tháng khiến chị thấy xứng đáng với công sức bỏ ra.
“Ai cho rằng nghề giúp việc là thấp kém thì sai rồi. Chỉ cần làm bằng cái tâm, nghề nào cũng có giá trị riêng,” chị Nga chia sẻ với Tri Thức ZNews.
Bước ngoặt của một người phụ nữ vì gia đình
Trước đây, chị Nga từng làm kiểm định viên ở Thanh Hóa, thu nhập khoảng 9–10 triệu đồng/tháng – công việc ổn định, không áp lực. Nhưng chồng chị công tác tại Hà Nội, ít khi về thăm nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, một mình chị gánh vác.
Khi con gái lớn hơn, mỗi lần nhìn thấy bố qua màn hình điện thoại, bé lại tỏ vẻ buồn bã. Có lần, dù hứa đưa con đi chơi, chồng chị vẫn phải hủy vì có lệnh đột xuất. Những khoảng cách ấy khiến vợ chồng dần xa cách.
Một đêm, tin nhắn của chồng: “Giá mà em ở gần, anh chỉ cần nhìn thấy con thôi là đủ” khiến chị trằn trọc suốt đêm. Sáng hôm sau, chị viết đơn xin nghỉ việc nhà nước – quyết định khiến gia đình, bạn bè ngỡ ngàng.
“Nhiều người nói tôi liều, nhưng được gần chồng con, tôi không hối hận,” chị nói.
Đầu năm nay, ba mẹ con dọn ra Hà Nội. Cuộc sống tuy thay đổi, nhưng sự gắn bó trong gia đình khiến chị thấy mọi hy sinh đều xứng đáng.

Không hối tiếc, chỉ thấy biết ơn công việc hiện tại
Những ngày đầu ở Hà Nội, chị Nga từng cố tìm việc phù hợp chuyên môn nhưng không thuận lợi. Qua bạn bè, chị được giới thiệu làm giúp việc theo giờ và quyết định thử sức.
Theo chị, nghề này đòi hỏi chăm chỉ, trung thực và cẩn thận. Mỗi ngày, chị dọn dẹp từng phòng, sắp xếp gọn gàng, tráng bát đĩa rồi đưa vào máy rửa. Làm việc khoa học, đúng quy trình giúp chị hoàn thành nhanh mà vẫn đảm bảo chất lượng.
“Các gia đình tôi làm việc đều khá giả. Họ tin tưởng giao chìa khóa, giao việc, nên tôi càng phải kỹ lưỡng và thật thà,” chị nói.
Nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, chị được giới thiệu thêm nhiều khách hàng, công việc ngày càng ổn định.
Dù từng chạnh lòng khi nghe người ngoài nói “chồng làm cảnh sát, vợ đi giúp việc”, nhưng chị không bận tâm. Với chị, điều quan trọng là kiếm tiền chân chính và giữ hạnh phúc gia đình.
“Mỗi đồng tôi kiếm ra đều từ mồ hôi công sức của mình. Nghề nào cũng đáng trân trọng nếu làm bằng cái tâm,” chị khẳng định.

Với thu nhập 16 triệu đồng/tháng, chị có thể lo chi phí sinh hoạt, học hành cho con và vẫn tiết kiệm được. Chồng chị cũng tự hào về người vợ độc lập, kiên cường, biết hy sinh để giữ tổ ấm.
“Tôi không thấy lãng phí chuyên môn hay xấu hổ vì làm nghề này. Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng, miễn là mình sống tử tế,” chị Nga nói, nở nụ cười mãn nguyện.
Từ bỏ một công việc ổn định để bước sang hướng hoàn toàn khác, chị Lê Nga đã chứng minh rằng hạnh phúc và giá trị không nằm ở danh xưng nghề nghiệp, mà ở cách ta sống, lao động và yêu thương gia đình mình.
- Vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm: Hơn 1.000 trường hợp bị camera AI phát hiện tại Hà Nội (21/12/25 23:20)
- Trung tá CSGT bị tông gãy hai chân khi đang làm nhiệm vụ (21/12/25 23:00)
- Đội hình U22 Việt Nam vô địch còn bao nhiêu người có thể tham dự SEA Games 34? (21/12/25 22:33)
- Lộ diện "kiến trúc sư" bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia (21/12/25 22:25)
- Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024 (21/12/25 22:02)
- Người mẹ vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm nói bị con gái đe dọa bắt tham gia cùng (21/12/25 21:40)
- Lan truyền đoạn clip nghi vấn cụ ông dùng dao xuống tay dã man với người đàn ông nằm bất động trên nền nhà (21/12/25 21:25)
- Cập nhật thông tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển rét (21/12/25 20:57)
- Bất ngờ quốc gia có chỉ số IQ cao nhất thế giới, tự hào thứ hạng của Việt Nam (21/12/25 20:47)
- Chủ kinh hãi khi khách trả phòng giá 30 triệu/tháng sau 2 năm thuê: Rác thải chất đống cao hơn 1m (21/12/25 20:30)