Đời sống

Chú rể sững người trong lễ cưới vì được hội bạn thân tặng nguyên gói 'make up' từ đầu đến chân

Ngay sau khi được chia sẻ, chùm ảnh về màn troll quá thể đáng trong đám cưới đã lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những tiếng cười ngặt ngẽo với "tạo hình" mới của chú rể, đa số đều cho rằng đùa thế này là hơi quá đáng!

Nếu không tính đến các trường hợp ngoại lệ thì hầu như ai cũng chỉ có một lần kết hôn duy nhất trong đời. Vì vậy mà ngoài những thủ tục đúng theo lễ nghĩa thì cô dâu chú rể nào cũng muốn thật vui vẻ và ấn tượng. Tất nhiên đối tượng mang lại những trò vui này chẳng ai khác chính là hội bạn thân của tân lang, tân nương. 

Thế nhưng người ta thường có câu "vui quá hóa...buồn", có lẽ là dùng để chỉ câu chuyện mới được chia sẻ rầm rộ dưới đây. Nhân vật chính trong câu chuyện là chú rể, nhưng thay vì hình tượng bảnh bao chải chuốt như bao tân lang khác thì chú rể này lại...vô cùng thê thảm. 

Chú rể sững người trong lễ cưới vì được hội bạn thân tặng nguyên gói 'make up' từ đầu đến chân

Chú rể sững người trong lễ cưới vì được hội bạn thân tặng nguyên gói 'make up' từ đầu đến chân - 1

Cụ thể là hội bạn thân của chú rể sau phần trao nhẫn, rót rượu vang và sau cùng là cắt bánh ga-tô mời các quan khách đã bê nguyên cả chiếc bánh úp thẳng vào mặt chú rể. Mặc dù trò trét bánh đã không hề xa lạ trong những bữa tiệc sinh nhật với hội bạn lầy lội nhưng thực hiện trong một ngày lễ quan trọng thế này thì hơi ..quá đáng. 

Chú rể sau đó còn phải mời rượu quan khách 2 bên, với hình tượng nhếch nhác thế này thì vô cùng thất lễ. Đấy là chưa tính đến chuyện bộ vest chú rể đang mặc nếu là đồ thuê thì chắc phải mua lại luôn mất.

Chú rể sững người trong lễ cưới vì được hội bạn thân tặng nguyên gói 'make up' từ đầu đến chân - 2

Chú rể sững người trong lễ cưới vì được hội bạn thân tặng nguyên gói 'make up' từ đầu đến chân - 3

Bộ ảnh ngay khi được đăng tải đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi kèm dòng caption được dùng nhiều nhất chính là: "Đây là một câu chuyện buồn..."

"Vui thì tốt chứ vui quá thì chẳng tốt tí nào. Ngày sinh nhật đã đành, đây là ngày cưới, người ta còn phải lo tiếp khách mà giờ nhoe nhoét thế này thì biết phải làm sao..." 

"Chẳng biết bạn bè thân thiết đến đâu, nhưng tôi dám chắc là phụ huynh, quan khách không thích điều này, cứ nhìn mặt cô dâu thì biết. Bao giờ lấy vợ chắc phải bỏ không dùng bánh ga-tô nữa mất!"

Dung (SHTT)