Mới đây, hình ảnh về một buổi họp phụ huynh tại một lớp học cấp tiểu học đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội.

Không còn cảnh bàn ghế chỉ đặt hồ sơ, sổ sách hay bảng điểm quen thuộc, mỗi phụ huynh bước vào lớp đều được chuẩn bị sẵn bánh quẩy, chè mát và nước lọc. Theo chia sẻ, đây là sự sắp xếp có chủ ý của giáo viên chủ nhiệm nhằm tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho buổi gặp gỡ.

26-1769392534-hop-phu-huynh-nhu-di-tiec-tra-su-tan-tam-dot-pha-hay-man-lam-mau-gay-tranh-cai.jpg
Hình ảnh buổi họp phụ huynh gây tranh cãi.

Với nhiều phụ huynh trực tiếp tham dự, sự đón tiếp này mang lại cảm xúc tích cực. Trong mắt họ, đó không đơn thuần là một phần ăn nhẹ mà là sự trân trọng dành cho những người làm cha mẹ đã sắp xếp công việc để đến trường. Không khí họp phụ huynh vốn thường nặng nề với điểm số, nhận xét hay áp lực học tập, nhờ vậy trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như một buổi trò chuyện thân tình.

Tuy nhiên, khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn giáo dục, những ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện. Không ít người cho rằng việc bày biện ăn uống trong lớp học là biểu hiện của sự “bày vẽ”, không thực sự cần thiết trong một buổi họp mang tính nghiêm túc.

Nhiều câu hỏi được đặt ra: Khi giáo viên đang trao đổi về kết quả học tập của học sinh, liệu hình ảnh phụ huynh vừa nghe vừa ăn có còn giữ được sự trang trọng cần có? Một số ý kiến hài hước nhưng không kém phần sâu sắc cho rằng những món như bánh quẩy hay chè đá dễ tạo ra âm thanh, hình ảnh thiếu tinh tế trong không gian lớp học. Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí và áp lực liên quan đến quỹ lớp cũng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Thực tế cho thấy, ranh giới giữa sự chu đáo và sự rườm rà là rất mong manh, phụ thuộc vào quan điểm và sự đồng thuận của mỗi tập thể. Ở góc nhìn tích cực, đây có thể xem là nỗ lực của giáo viên trong việc làm dịu bớt không khí, kéo gần khoảng cách giữa gia đình và nhà trường.

Có lẽ, thay vì tranh luận đúng – sai, nên coi đây là một cách thử nghiệm cho sự đổi mới. Sự tận tâm luôn đáng trân trọng, nhưng nếu được điều chỉnh tinh tế hơn – chẳng hạn chỉ là một tách trà nhẹ nhàng – thì thông điệp quan tâm của người thầy, người cô có thể sẽ nhận được sự đồng cảm rộng rãi hơn.

Sau cùng, điều quan trọng nhất trong mỗi buổi họp phụ huynh không nằm ở đồ ăn được bày ra, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp cho học sinh.

PN (SHTT)