-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
14/06/2018 14:16Mẹ hiếm muộn 10 năm mất con vì chờ ngày đẹp để sinh
Không hề muốn nhắc đến những câu chuyện buồn phía sau cánh cửa phòng khám sản và đỡ đẻ, tuy nhiên BS Đồng Thu Trang (SN 1986, khoa Đẻ A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) phải ngậm ngùi thừa nhận rằng, những sự việc này vẫn thường tồn tại. Nguyên nhân dẫn đến chuyện buồn ấy đôi khi lại đến từ những suy nghĩ nông cạn của nhiều gia đình.
Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, BS Đồng Thu Trang đã từng bị ám ảnh bởi ánh mắt của người mẹ và các thành viên trong gia đình sản phụ khi bác sĩ báo tin đứa trẻ đã về với thế giới bên kia.
“Đó là một trường hợp vô cùng đau lòng”, BS Trang nhớ lại.
Sản phụ đã 40 tuổi với 10 năm liền điều trị hiếm muộn. Lần này, chị làm IFV (phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm) và may mắn đậu thai. Suốt quá trình mang thai, sản phụ được các bác sĩ theo dõi thai kỳ rất chặt chẽ.
Đến tuần thứ 38, sau khi cho sản phụ khám thai, siêu âm và chạy Monitoring (đo và theo dõi nhịp tim thai, đo cơn co thắt tử cung của sản phụ) các bác sĩ đã phát hiện tim thai em bé có dấu hiệu dao động không tốt. Vì vậy các bác sĩ đã tư vấn cho sản phụ làm thủ tục mổ đẻ ngay.
“Tuy nhiên gia đình sản phụ lại chần chừ chọn ngày tốt nên chưa mổ. Đến ngày sinh, sản phụ cùng rất đông các thành viên trong nhà đã đến bệnh viện để làm thủ tục xin mổ đẻ" - BS Trang nói.
Chỉ ít phút sau khi người phụ nữ 40 tuổi bước vào phòng khám thai, những người thân trong gia đình đã phải chết lặng khi bác sĩ thông báo: Đứa trẻ bị mất tim thai.
“Đứa trẻ đó là một bé trai. Tôi vẫn nhớ, sau khi nghe được thông tin đó, người bố gần như chết đứng. Anh ta không thể nói được bất cứ lời nào. Những người thân khác trong gia đình thì nháo nhào, hốt hoảng và khóc lóc”, nữ BS sinh năm 1986 cho biết.
Trong khi đó, người mẹ với 10 năm khao khát tiếng khóc trẻ thơ thì dường như không tin vào kết luận này.
Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bác sĩ Trang dấy lên niềm chua xót, tiếc nuối. Giá mà sản phụ đó nghe theo tư vấn chuyên môn của bác sĩ, có lẽ đã không xảy ra chuyện đau lòng đó.
“Cái đáng buồn, đáng trách là rất nhiều người tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào những thông tin trôi nổi trên mạng hoặc quá mê tín mà gạt đi ý kiến của bác sĩ chuyên môn”- nữ BS sinh năm 1986 cho biết.
Theo nữ bác sĩ phòng đẻ A2 bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có trường hợp sau khi khám thai bác sĩ đã tư vấn sản phụ lên bàn mổ nhưng gia đình nhất định không đồng ý. Họ nằng nặc yêu cầu phải để sản phụ đẻ thường.
“Đó là trường hợp một sản phụ mang thai quá to. Khi khám, chúng tôi đã xác định được những vấn đề nguy hiểm nếu đứa trẻ được sinh theo phương pháp đẻ thường. Vì vậy chúng tôi đã tư vấn cho gia đình”, nữ BS chia sẻ.
Sản phụ này sau một hồi gắng sức rặn nhưng đứa trẻ chỉ lọt được phần đỉnh đầu ra ngoài. Cuối cùng, thai có hiện tượng bị suy, các bác sĩ phải đưa đi mổ cấp cứu. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, cả kíp đỡ đẻ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bên cạnh đó, lại có những gia đình nằng nặc đòi cho sản phụ sinh theo phương pháp thuận tự nhiên. Mặc dù trước đó bác sĩ đã cố gắng thuyết phục, tư vấn, chỉ định mổ nhưng họ nhất quyết không ký đồng ý dẫn đến hậu quả đứa trẻ bị ngạt”, BS Trang nói tiếp.
Vẫn lời nữ BS, khi đã vào đến bệnh viện, sản phụ và những người thân trong gia đình cần phải tuân theo các chỉ định của các sĩ mới đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Như vậy sẽ giảm thiểu những hậu quả khó lường.
Theo Vũ Lụa - Diệu Bình (VietNamNet)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)