Tại một bệnh viện chuyên sản ở Hà Nội, hình ảnh nhiều thai phụ mang theo đồ đạc cá nhân, ở lại viện suốt nhiều tháng không còn là điều hiếm gặp.

BSCKII Hoàng Văn Khanh, thành viên Hội Y học Sinh sản châu Á - Thái Bình Dương, hiện công tác tại một bệnh viện chuyên nam học và hiếm muộn ở Hà Nội, cho biết sinh non đang trở thành nỗi lo lớn với rất nhiều gia đình. Theo ông, trẻ chào đời trước 37 tuần tuổi thai được xem là sinh non, còn những trường hợp sinh trước 28 tuần thường đối mặt nguy cơ biến chứng nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người mẹ suy sụp không chỉ là những rủi ro y khoa, mà còn là sang chấn tâm lý kéo dài sau mất mát.

Bác sĩ Khanh kể về trường hợp của chị M., một sản phụ từng mất con vì sinh non. Kể từ đó, mỗi lần mang thai, chị đều chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân để nhập viện từ rất sớm. Dù sau khi khâu cổ tử cung và theo dõi ổn định, bác sĩ nhiều lần khuyên có thể về nhà nghỉ ngơi, chị vẫn kiên quyết từ chối vì nỗi sợ hãi luôn đeo bám.

“Em sợ lắm, em không dám về”, đó là câu trả lời mà chị lặp lại nhiều lần với bác sĩ.

17-1778991005-nhung-thai-phu-an-dam-o-de-trong-benh-vien-vi-noi-am-anh-sinh-non
Các bác sĩ tiến hành khâu eo tử cung cho sản phụ tiền sử sinh non. Ảnh: Hải Anh

Một trường hợp khác khiến đội ngũ y tế không khỏi xót xa là chị Thanh Hải, mới ngoài 25 tuổi nhưng đã trải qua ba lần sinh non liên tiếp ở tuần thai thứ 20-21. Những mất mát liên tiếp khiến cuộc sống của chị gần như đảo lộn hoàn toàn.

Ở lần mang thai tiếp theo, chị gần như cắt đứt mọi kết nối xã hội. Chị không dám báo tin vui với bạn bè hay người quen vì sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Khi mang thai lần thứ tư, chị chuyển hẳn xuống bệnh viện sinh sống từ rất sớm. Dù kết quả kiểm tra nhiều thời điểm khá ổn định, chị vẫn không đồng ý về nhà.

Theo bác sĩ Khanh, áp lực tâm lý của sản phụ lớn đến mức có thời điểm cần hỗ trợ chuyên sâu. Điều khiến các bác sĩ ám ảnh nhất là lời tâm sự của chị: chỉ khi tự tay bế được con sau sinh, chị mới dám rời viện.

Thậm chí có giai đoạn, chị Hải thuê một căn phòng nhỏ ngay gần cổng bệnh viện để tiện ra vào thăm khám mỗi ngày. Chỉ đến thời điểm cắt chỉ cổ tử cung, cột mốc quan trọng trước ngày sinh, các bác sĩ mới thấy chị thực sự nở nụ cười nhẹ nhõm sau quãng thời gian dài sống trong lo âu.

Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp sinh non liên quan đến tình trạng hở eo tử cung. Đây là tình trạng có thể khiến thai phụ sinh non tự phát mà gần như không xuất hiện dấu hiệu cảnh báo. Có người chỉ tình cờ phát hiện khi khám thai định kỳ, thậm chí có trường hợp phát hiện khi túi ối đã sa ra ngoài.

Bác sĩ Khanh cho biết hở eo tử cung có thể do bẩm sinh hoặc xuất hiện sau các can thiệp như nạo hút thai nhiều lần hay phẫu thuật vùng cổ tử cung. Với những thai phụ thuộc nhóm nguy cơ, việc theo dõi thai kỳ sát sao và can thiệp sớm là yếu tố quyết định.

Một trong những biện pháp thường được áp dụng là khâu vòng cổ tử cung dự phòng từ tuần 12 đến 16 của thai kỳ sau khi hoàn tất sàng lọc cần thiết. Theo bác sĩ, nếu được điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ giữ thai thành công có thể lên tới 90%.

Dẫu vậy, với nhiều người mẹ từng mất con vì sinh non, điều giúp họ cảm thấy an tâm nhất không phải là những con số thống kê, mà đơn giản chỉ là được ở gần bác sĩ, gần máy theo dõi và nơi có thể cấp cứu bất cứ lúc nào.

Hải Yến (SHTT)