-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Đời sống
09/06/2023 21:45Vừa lên ngôi 'chính thất', 'tiểu tam' đã nhắn tin yêu cầu người yêu cũ của chồng block vì sợ chồng mình thả tim
Chuyện bị tiểu tam "nẫng tay trên" cướp mất bồ không còn là chuyện lạ. Thế nhưng cô gái sau đây lại gặp chuyện lạ đời hơn khi "kẻ cướp" thành công xong còn quay lại dằn mặt cô vì sợ bị cô... cướp lại.
Cụ thể, cô gái chia sẻ: "Ngày xưa mình và V. đang yêu nhau, V. quen con này trong một lần đi chơi, rồi làm luôn con ấy có bầu trong khi con ấy biết tụi mình đang yêu nhau. Phát hiện ra thì mình cũng không tiếc. Nhường luôn cho chúng nó thành đôi thành cặp. Chia tay chắc hơn một năm xíu thì nay chị gái đã từng làm “Tảm Tiu” (tiểu tam) chủ động liên hệ với mình".
Cô gái "tiểu tam" nay đã thành "chính thất" chủ động nhắn tin cho tình cũ của chồng: "Hello em, chị là vợ anh V. Chị vào thẳng vấn đề để đỡ mất thời gian luôn với em như thế này. Chị không thích việc chồng chị vào facebook em thả tim nên phiền em block chồng chị giúp chị. Cảm ơn em".
Lập tức, cô gái đáp trả lại: "Vâng, để em block chồng chị. Cơ mà em lớn hơn chị 2 tuổi cộng thêm việc chị là cái con tiểu tam từng đưa chân vào chuyện của em và chồng chị để rồi chị có bầu nên giờ mới có cơ hội ra lệnh cho em đó ạ. Với em, chị không có tư cách đâu. Còn bảo em em không thích block chồng chị trước ấy hả? Là bởi vì em không có rảnh để check từng quả tim trong hơn 2 nghìn tương tác như chị đâu. Đã từng cố cướp những thứ không ra làm sao thì giờ cố ngẩng đầu mà sống chứ sao lại tìm lại người yêu cũ của chồng mình? Chị đang thấy không yên tâm về... anh ta à".
Câu chuyện vừa bực mình vừa nực cười của cô gái ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Quả thực vị "chính thất" này không dễ gặp ngoài đời, và những gì cô ta gặp phải hôm nay phải nói là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí cả "văn chửi" của nữ chính cũng được hội chị em khen là hết sức mượt mà, đáng để học tập.
- Nghe chị chửi nó đã gì đâu á! Đúng là loại vừa ăn cắp vừa la làng!
- Những thứ mà đi cướp về rồi dùng cũng đâu có yên tâm, rồi lại thấp thỏm trông giữ thôi. Dừa lắm!
- Tiểu tam đi giật chồng rồi giờ lại sợ bị tiểu tứ, tiểu ngũ giật lại. Đây là nghiệp quật trong truyền thuyết hay sao?
- Sao không cấm chồng không thả tim, mà đi tìm người yêu cũ chồng chi cho bị nhục!
- Dây thần kinh xấu hổ đứt ngay từ lúc đi cướp bồ người khác rồi còn đâu mà giờ biết nhục.
Dung (SHTT)
- Ngủ quá nhiều cũng có thể khiến cơ thể già nhanh hơn (11:12)
- Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Khi mâu thuẫn nhỏ được giải quyết bằng nắm đấm (18 phút trước)
- Google Maps tăng tốc hoàn thiện dữ liệu địa điểm tại Hà Nội, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh (22 phút trước)
- Imexpharm biến động thượng tầng sau thương vụ thâu tóm của tập đoàn dược Trung Quốc (38 phút trước)
- Hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi tắm sông Hồng (56 phút trước)
- Hoàng Dũng bước ra khỏi vùng an toàn, cùng Đinh Mạnh Ninh đổ bộ "Anh trai vượt ngàn chông gai" (1 giờ trước)
- Đề thi vào lớp 10 trường chuyên Khoa học tự nhiên (1 giờ trước)
- Loạt ca sĩ dính chất cấm: Ma túy tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi sử dụng? (1 giờ trước)
- Sau Ngọc Sơn, đến lượt Duy Mạnh tự tung clip test ma túy tại nhà giữa đêm (1 giờ trước)
- Bé 2 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô giữa nắng nóng (1 giờ trước)