Gia đình

Chồng đi hiến tinh trùng, vợ đến bệnh viện đòi lại

Khi phát hiện chồng đi hiến tinh trùng, vợ hốt hoảng đến bệnh viện gặp bác sĩ đòi lại. Vợ còn dọa nếu không lấy lại được tinh trùng của chồng thì sẽ làm đơn ly hôn.

Khi phát hiện chồng đi hiến tinh trùng, vợ hốt hoảng đến bệnh viện gặp bác sĩ đòi lại. Vợ còn dọa nếu không lấy lại được tinh trùng của chồng thì sẽ làm đơn ly hôn.

Tôi và vợ kết hôn được 5 năm đã có hai cô con gái xinh đẹp. Cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc viên mãn mặc dù đôi khi vợ hay ghen 'bóng gió'. Tuy nhiên, tôi là người đàn ông chung thủy và đi đâu cũng báo cáo với vợ nên cô ấy ít khi có cơ hội để ghen.

Một hôm, tình cờ tôi đọc được câu chuyện về những cặp vợ chồng hiếm muộn và khổ sở khi phải xin tinh trùng để có con. Tôi nghĩ rằng mình khỏe mạnh hay thử một lần đi hiến tinh trùng cho bệnh viện với hy vọng mang niềm vui cho những cặp vợ chồng vô sinh.

Tôi đã đi đến bệnh viện, tiến hành các thủ tục xét nghiệm và được y tá chỉ dẫn đến phòng kín để lấy tinh trùng. Công việc xong xuôi, tôi vui vẻ ra về vì nghĩ mình làm được một việc tốt. Tất nhiên, việc tốt này tôi không để cho vợ biết vì sợ cô ấy nghĩ sai. Đây là lần đầu tiên, tôi giấu vợ kể từ khi hai chúng tôi cưới nhau.

Tuy nhiên, chuyện đi hiến tinh trùng được tôi tâm sự với một cậu bạn trong lúc uống bia say. Tôi đã bảo cậu ta phải giữ kín cho tôi nhưng rồi cậu ta lỡ buột miệng nói ra với vợ. Cuối cùng, vợ cậu ta nhanh chóng kể vụ việc cho vợ tôi nghe.

Vợ tôi tức giận vì chồng đi hiến tinh trùng (Ảnh minh họa)


Sau khi nghe chuyện, vợ tôi gọi tôi về nhà . Vừa về đến cổng, cô ấy đã lao vào 'cào xé' tôi. Cô ấy hét lớn: "Anh là đồ phản bội, đồ xấu xa, dối trá". Hành động của vợ khiến tôi hốt hoảng và xấu hổ vô cùng. Tôi kéo vợ vào nhà và nói: "Em làm cái trò gì vậy, không biết xấu hổ à?".

- Anh mới là kẻ không biết xấu hổ. Anh là đồ xấu xa, dối trá.

- Em nói gì anh không hiểu, đang đi làm tự dưng bị em gọi về rồi lao vào cấu xé anh là sao.

- Anh còn hỏi nữa à. Ai cho anh đi hiến tinh trùng, anh định 'gieo giống' để sau này con đàn cháu đống hả. Hay anh nghĩ tôi không đẻ con trai nên muốn đi kiếm 1 đứa bên ngoài.

- Em bị sao vậy hả? Không hiểu gì về chuyện hiến tinh trùng thì im lặng đi, đó là lý do vì sao anh giấu em đấy. Anh đi hiến nhưng có biết người nhận là ai đâu, chuyện này họ giấu kín mà.

- Tôi không biết. Bây giờ, anh cùng tôi đi đến bệnh viện lấy lại tinh trùng. Nếu không lấy được thì tôi sẽ ly hôn anh.

Nghe nói thế, tôi đành chiều cô ấy và chở vợ vào bệnh viện. Vừa gặp bác sĩ, cô ấy đã nhanh chóng đòi lấy lại tinh trùng của chồng. Bác sĩ đã phải giải thích rất kỹ lưỡng, vì việc hiến tinh trùng là tự nguyện, thông tin hiến cũng hoàn toàn được giấu kỹ không để lộ ra ngoài. Mặt khác, tinh trùng đã trữ vào ngân hàng của người hiến nên bác sĩ không thể trả lại được.

Được bác sĩ giải thích kỹ mọi chuyện thì vợ mới thôi đòi lại tinh trùng của chồng.(Ảnh minh họa)


Sau một lúc giải thích, vợ tôi đã yên tâm hơn. Nhưng cô ấy vẫn dọa bác sĩ: "Nếu có ai đến tìm chồng tôi và nhận bố con thì tôi không để yên cho bác sĩ đâu". Lời nói của vợ khiến tôi bật cười. Cô ấy cũng bắt tôi phải hứa không được đi hiến tinh trùng lần nữa. Tôi phải hứa, thề đủ kiểu thì cô ấy mới tha thứ cho.
 
Theo Thu Trang (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.vn)