Tưởng chừng cuộc hôn nhân khởi đầu êm đẹp khi nhà trai không ngần ngại đáp ứng mức thách cưới, người phụ nữ không ngờ rằng chỉ sau chưa đầy một tháng về làm dâu, cô đã rơi vào cảnh trớ trêu đến mức hoang mang về chặng đường phía trước.

Theo phong tục quen thuộc tại địa phương, gia đình nhà gái đưa ra khoản thách cưới 50 triệu đồng. Phía nhà trai lập tức đồng ý mà không tỏ ra khó chịu hay đắn đo. Ngày cưới diễn ra trọn vẹn, không khí vui vẻ và sự cởi mở của bố mẹ chồng càng khiến cô dâu mới tin rằng mình may mắn khi bước chân vào một gia đình tâm lý. Tuy nhiên, góc khuất của sự thuận hòa ấy nhanh chóng lộ diện chỉ sau 3 tuần.

Sau bữa cơm tối, mẹ chồng gọi riêng hai vợ chồng xuống trò chuyện và bất ngờ thông báo gia đình đang gánh khoản nợ gần 100 triệu đồng. Bà liệt kê hàng loạt chi phí phát sinh cho đám cưới như cỗ bàn, xe đưa đón, trang trí, đồng thời thản nhiên cho rằng vì đây là cưới hỏi của hai con nên vợ chồng trẻ phải tự thu xếp gánh vác.

03-1788398817-ben-gai-thach-cuoi-50-trieu-nha-trai-gat-dau-ngay-lap-tuc-3-tuan-sau-con-dau-tai-mat-truoc-doi-hoi-cua-me-chong
Ảnh minh họa: Internet

Khi con dâu còn đang bối rối tính toán khoản thu nhập khiêm tốn của hai vợ chồng để tìm cách xoay xở, mẹ chồng lại giội thêm một gáo nước lạnh. Bà tiết lộ trong số nợ gần 100 triệu đó đã bao gồm cả 50 triệu tiền thách cưới trao cho bên gái. Mẹ chồng gợi ý giải pháp: nếu thấy hoàn cảnh khó khăn, cô nên về nhà bố mẹ đẻ xin lại số tiền thách cưới đem trả nợ, phần chi phí còn lại hai vợ chồng tích góp vài tháng là xong.

Yêu cầu này khiến người dâu mới hoàn toàn sốc. Trong hình dung của cô, tiền thách cưới là khoản lễ nghĩa tự nguyện mà bên trai dành cho bên gái, còn việc sử dụng ra sao hoàn toàn do bố mẹ đẻ quyết định. Việc nhà trai êm thuận trao tiền ngày cưới nhưng chỉ 3 tuần sau lại coi đó là món nợ và ép con dâu về xin lại là điều vô cùng phi lý. Đáng thất vọng hơn, khi quay sang tìm kiếm sự đồng điệu từ người bạn đời, cô chỉ nhận lại sự im lặng khó xử cùng lời khuyên "đừng làm căng" vì cho rằng bố mẹ làm vậy cũng do áp lực nợ nần.

Sự việc không chỉ tạo ra áp lực tài chính đơn thuần mà còn làm rạn nứt niềm tin của người dâu mới ngay ngưỡng cửa hôn nhân. Việc nhà chồng thiếu minh bạch từ đầu cùng phản ứng nhu nhược từ người chồng khiến cô dấy lên nỗi lo mơ hồ. 50 triệu có thể là con số giải quyết được, nhưng những rắc rối tài chính tiềm ẩn trong tương lai cùng sự thiếu sẻ chia của người bạn đời mới là điều khiến cô trăn trở nhất.

PN (SHTT)