Khi con cái đã trưởng thành và lập gia đình riêng, bước vào tuổi ngũ tuần đáng lẽ là khoảng thời gian để hai vợ chồng nương tựa, cùng nhau an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng vẹn tròn như mong đợi.

Câu chuyện đầy trăn trở dưới đây của một người đàn ông 55 tuổi là một nốt trầm nhói lòng về cuộc hôn nhân nguội lạnh và khao khát đi tìm hạnh phúc mới ở bên kia sườn dốc cuộc đời.

Cuộc sống làm nông lam lũ, vất vả nơi miền quê khiến người vợ dù mới 50 tuổi đã không còn đủ sức chịu đựng. Cách đây hai năm, nghe theo lời giới thiệu của người quen, bà quyết định rời bỏ ruộng vườn để lên thành phố làm công việc tạp vụ. Kể từ ngày ra đi, bà ở lại hẳn trên đó và rất ít khi trở về nhà.

Mỗi năm, số lần người vợ về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là một đến hai lần vào dịp Tết hoặc khi gia đình có đám giỗ chạp. Không chỉ xa cách về địa lý, sự kết nối qua điện thoại giữa hai vợ chồng cũng trở nên xa xỉ. Mỗi khi người chồng chủ động gọi điện hỏi thăm, bà luôn lấy lý do bận rộn công việc để nói qua loa vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Đáng buồn hơn, vào những dịp hiếm hoi về quê, khi người chồng muốn gần gũi để hâm nóng tình cảm thì bà lại liên tục tìm cách né tránh, từ chối.

12-1781227862-bi-kich-vo-pho-chong-que-va-tieng-goi-tinh-yeu-tuoi-xe-chieu-cua-nguoi-dan-ong-tuoi-55
Ảnh minh họa.

Sự lạnh nhạt kéo dài này khiến người chồng không khỏi nảy sinh hoài nghi rằng vợ mình đã có người khác ở thành thị nhộn nhịp. Có lần, ông nửa đùa nửa thật nói rằng có phải ở phố xá hoa lệ bà đã tìm được niềm vui mới nên chê chồng quê mùa, đen đúa, quanh năm ám mùi bùn đất. Trước lời chất vấn của chồng, người vợ chỉ cười trừ, không giải thích cũng chẳng phủ nhận, rồi nhanh chóng khăn gói trở lại thành phố. Thái độ lảng tránh đó càng khiến những nghi ngờ trong lòng người chồng lớn dần, và tình cảm ông dành cho vợ cũng cứ thế phai nhạt đi.

Trong khi mối quan hệ với vợ ngày càng đi vào ngõ cụt, người chồng lại tìm thấy sự an ủi, quan tâm từ một người phụ nữ hàng xóm. Cô là một mẹ đơn thân, mưu sinh bằng một quán nước chè nhỏ ở đầu chợ. Vì bản thân vốn nghiện nước chè nên ông trở thành khách hàng ruột của quán. Trải qua thời gian dài quen biết, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn qua những việc giúp đỡ qua lại thường ngày. Cô hàng xóm thi thoảng lại nhờ ông tra dầu, vào mỡ cho chiếc xe đẩy hàng hoặc sửa sang những món đồ lặt vặt trong nhà.

Đổi lại, những lúc người đàn ông này lâm vào cảnh ốm đau, bệnh tật, chính cô hàng xóm lại là người qua lại nấu chén cháo, bát cơm và mua thuốc men cho ông. Dù quan tâm chu đáo, người phụ nữ này vẫn cư xử rất lịch sự và chủ động giữ khoảng cách vì biết vợ ông vắng nhà. Mỗi lần sang chơi, cô đều dẫn theo con nhỏ hoặc đi cùng bạn bè để tránh việc bị người đời dị nghị.

Sự chăm sóc thầm lặng này đã sưởi ấm trái tim đang cô đơn, nguội lạnh của người đàn ông U60. Ông chia sẻ rằng bản thân cảm thấy như được trở lại tuổi đôi mươi và cũng nhận thấy cô hàng xóm có cảm tình với mình.

Nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, lại không còn vướng bận trách nhiệm nuôi dạy khi các con đều đã khôn lớn và có cuộc sống riêng, người chồng đã nghĩ đến việc ly hôn. Ông mong muốn có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi và chắp nối cuộc đời với cô hàng xóm. Bản thân ông tự nhận mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, ở tuổi xế chiều luôn khao khát có một người bạn đời thực sự ở bên cạnh để cùng chia sẻ, chăm sóc nhau những lúc trái gió trở trời.

Dù khao khát hạnh phúc, người đàn ông này vẫn bị bủa vây bởi rất nhiều nỗi sợ hãi và lo âu. Ông sợ các con của mình không thấu hiểu cho hoàn cảnh của bố mà đứng ra ngăn cản, gây khó dễ. Ông cũng lo ngại miệng đời thế gian, sợ người ngoài không hiểu rõ câu chuyện sẽ bàn tán, thêu dệt và nói những lời không hay về ông cũng như người phụ nữ hàng xóm. Đứng trước dự định ly hôn để tìm kiếm bến đỗ mới ở tuổi 55, người đàn ông xế chiều vẫn đang tự dằn vặt với câu hỏi: Liệu quyết định này của mình có quá muộn màng và đáng trách hay không?

PN (SHTT)