Từ một mối quan hệ không ràng buộc với đồng nghiệp, cô gái 26 tuổi rơi vào tình yêu đầy bất an, hoài nghi liệu hạnh phúc có thể bền lâu.

Ở tuổi 26, làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự tại một công ty ở TPHCM, cô gái từng tin mình là người sống nguyên tắc trong tình cảm. Với cô, sự thân mật chỉ nên xuất hiện khi hai người chính thức yêu nhau, có tìm hiểu và cam kết rõ ràng. Vì thế, việc bước vào một mối quan hệ FWB từng là điều cô không bao giờ nghĩ tới.

Mọi thứ thay đổi khi cô vừa trải qua cú sốc chia tay. Trong lúc yếu lòng và cô đơn, một đồng nghiệp kém cô một tuổi xuất hiện. Anh làm khác bộ phận, trầm tính, ít nói nhưng tạo cảm giác chững chạc, điềm đạm. Sự quan tâm đúng lúc khiến cô nhanh chóng rung động, để rồi cả hai vượt quá giới hạn ngay lần đầu gặp riêng.

Là đồng nghiệp, lại lo ngại rắc rối nơi công sở, họ từng thống nhất dừng lại. Nhưng ký ức về đêm thân mật khiến cả hai không thể cắt đứt liên lạc. Sau nhiều lần giằng co cảm xúc, họ chấp nhận duy trì mối quan hệ không danh phận, chỉ đến bên nhau khi cần và không ràng buộc.

Ba tháng trôi qua, cô gái nhận ra mình không còn giữ được sự vô tư ban đầu. Cô quan tâm đến anh nhiều hơn, để ý từng biểu hiện nhỏ, chờ đợi tin nhắn và dần hình thành cảm xúc vượt quá giới hạn cho phép. Khi thổ lộ, anh thừa nhận cũng có tình cảm nhưng lại từ chối một mối quan hệ chính thức, viện dẫn sự chưa sẵn sàng và nỗi lo ảnh hưởng công việc.

Thất vọng nhưng không cam chịu, cô chọn cách khiến anh ghen tuông, hy vọng buộc anh phải đưa ra quyết định. Cuối cùng, anh đồng ý trở thành bạn trai cô. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác bất an. Cô tự hỏi liệu đó có phải là sự tự nguyện hay chỉ là kết quả của áp lực cảm xúc.

Càng yêu, cô càng lo lắng. Những chia sẻ trước đây của anh về mối quan hệ tình một đêm thời sinh viên càng khiến cô khó yên lòng. Không phải vì nghi ngờ anh phản bội, mà vì cô không còn chắc chắn vào chính niềm tin của mình.

Điều khiến cô mệt mỏi nhất là câu hỏi lặp đi lặp lại: Một mối quan hệ bắt đầu từ sự mập mờ, thiếu ràng buộc và được “chính thức hóa” trong ghen tuông, liệu có đủ nền tảng để đi đường dài. Cô phân vân giữa việc tiếp tục, cố gắng xây dựng lại niềm tin từ hiện tại hay dừng lại, chấp nhận rằng không phải mối quan hệ nào cũng có thể cứu vãn.

HL (SHTT)