-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Gia đình
21/02/2023 20:39Chàng trai bị tiên lượng còn 3 tuần để sống sau khi có vết thâm tím trên ngực
Vào thời điểm đó, Harry Simpson không lo nghĩ nhiều và dành hai tuần tiếp theo để nhảy dù, lái mô tô nước. Tuy nhiên, sau một tuần, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
Harry, từng học tại Đại học Liverpool John Moores (Anh), đang chuẩn bị đi làm ở Belfast, nói với Liverpool Echo: "Tôi thực sự mệt mỏi. Khi đến phòng tập thể dục, tôi bị kiệt sức, không được như mọi khi”.
Khi Harry đi khám vào đầu năm 2022, bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm virus sau kỳ nghỉ ở Dubai nên kê thuốc kháng sinh khoảng 2 tuần.
Chàng trai tiếp tục đi leo núi nhưng phải dừng nghỉ tới 20 lần. "Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh quá mức, các hạch bạch huyết bị sưng. Tôi không thể thở được", Harry kể.

Sau 2 tuần ở viện, Harry nhận được kết quả xét nghiệm mẫu tủy xương. Theo đó, anh bị bạch cầu cấp tính, tiên lượng chỉ có thể sống tối đa 3 tuần. Căn bệnh ung thư máu hiếm gặp bắt đầu từ tế bào bạch cầu trong tủy xương nên Harry cần hóa trị tích cực trước khi thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc do chị gái hiến tặng.
Harry đã trải qua 19 tuần trong bệnh viện để hóa trị, chọc dò thắt lưng 12 lần và điều trị bằng enzym. Anh phải chịu đựng những tác dụng phụ gồm đau đầu “như ai đó nghiền nát hộp sọ”. Nam bệnh phân phải nằm trong phòng tối, ăn qua ống. Anh đã sụt 15kg trong 5 tuần.
Tình trạng của Harry tồi tệ đến mức các bác sĩ cân nhắc gọi gia đình anh đến. Harry nhớ lại: "Họ không nghĩ rằng tôi sẽ qua khỏi, nhưng may mắn thay, vài ngày sau, tôi bắt đầu khá hơn một chút".
Trong suốt quá trình điều trị, Harry luôn cố gắng lạc quan: "Nếu bạn ở trong tình huống này, đó là lựa chọn duy nhất của bạn”. Anh bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày. Các y tá cũng thường xuyên trò chuyện với anh.
Cuối năm 2022, bác sĩ ghi nhận Harry không còn dấu hiệu ung thư khi xét nghiệm tủy xương, lần đầu tiên kể từ khi anh được chẩn đoán.
Harry và gia đình rất vui mừng nhưng anh vẫn có nguy cơ cao bị ung thư trở lại. Bởi vậy, anh tiếp tục đi kiểm tra sức khỏe hằng tuần và uống thuốc để phòng ngừa.
Theo An Yên (VietNamNet)








- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (1 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (1 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (1 giờ trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì? (2 giờ trước)




