Một câu chuyện về ranh giới giữa quá khứ và hiện tại gây tranh luận khi người chồng muốn ngồi chung xe với vợ cũ suốt 6 tiếng để thăm con, khiến vợ không khỏi bất an.

Theo chia sẻ của người vợ, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, cô đã biết chồng từng qua một lần đò và có con riêng. Chưa một lần cô cản trở hay khó chịu trước việc anh chu cấp tài chính, quan tâm hay dành thời gian cho đứa trẻ. Trái lại, cô luôn trân trọng một người đàn ông biết giữ tròn trách nhiệm sau khi đổ vỡ. 

Tuy nhiên, sóng gió đã nổ ra khi đứa con trai riêng đang theo học nội trú đến dịp được bố mẹ vào thăm. Do người vợ cũ không biết lái xe, người chồng đã đề xuất sẽ cầm lái đưa cô ấy đi cùng. Điều này đồng nghĩa với việc hai người từng là vợ chồng sẽ ngồi chung trong không gian riêng tư của chiếc xe suốt khoảng 6 tiếng đồng hồ cho cả chiều đi lẫn chiều về.

Ngay khi nghe dự định này, người vợ hiện tại đã thẳng thắn lên tiếng rằng cô không thoải mái. Đáp lại thái độ ngỡ ngàng cùng câu hỏi "không tin anh sao" từ chồng, cô khẳng định bản thân đặt trọn niềm tin vào anh, bởi nếu không tin thì đã không chọn kết hôn. Nhưng với cô, tin tưởng không có nghĩa là phải khiên cưỡng cảm thấy dễ chịu trước mọi tình huống.

27-1787792748-chong-muon-cho-vo-cu-6-tieng-di-tham-con-vo-phan-doi-lien-bi-trach-ghen-tuong-ranh-gioi-nao-cho-hon-nhan
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ hoàn toàn ủng hộ việc cả bố và mẹ cùng đến thăm con, thậm chí sẵn sàng đi cùng và chờ ở ngoài để hai người có thời gian riêng bên đứa trẻ. Dẫu vậy, việc hai người cũ ở riêng cùng nhau trong suốt 6 tiếng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khoảng thời gian ấy đủ dài để gợi lại nhiều kỷ niệm, và dù không quy kết sẽ có chuyện bất chính xảy ra, cô cũng không muốn dối lòng rằng mình hoàn toàn bình thản.

Trái ngược với tâm lý bất an của vợ, người chồng cho rằng anh chỉ đơn thuần nghĩ cho con, e ngại đứa trẻ tủi thân nếu mẹ không thể đến thăm. Anh gạt đi mọi trăn trở và cho rằng vợ đang suy nghĩ quá nhiều, cố tình biến chuyện của trẻ con thành sự ghen tuông của người lớn. 

Lời trách móc này khiến người vợ tổn thương sâu sắc, bởi nếu ích kỷ, cô đã phản đối chuyện anh gặp con hay chu cấp ngay từ đầu. Cô từng đề xuất phương án mình đi cùng hoặc nhờ một người thân đi cùng nếu cô bận, nhưng người chồng đều bác bỏ vì cho rằng điều đó làm phức tạp hóa vấn đề.

Người vợ nghẹn ngào bày tỏ, một cuộc hôn nhân tái kết hôn rất cần những ranh giới rõ ràng khi một trong hai người vẫn phải duy trì liên lạc với người cũ vì con chung. Cô không có ý định kiểm soát chồng, chỉ mong sự bất an của mình không bị quy chụp thành sự thiếu tin tưởng. 

Trong hôn nhân, ranh giới không phải lúc nào cũng phân định bằng chuyện đúng hay sai. Điều người vợ cần không phải là lời chứng minh anh sẽ không làm gì lỗi đạo, mà là sự thấu hiểu rằng khi người đồng hành cảm thấy không an toàn, cả hai nên cùng tìm một giải pháp khác thay vì bắt đối phương phải học cách chấp nhận. Đến nay, hai vợ chồng vẫn rơi vào bế tắc và chưa thể tìm được tiếng nói chung.

PN (SHTT)