-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
02/10/2018 16:07Cứ nghĩ chỉ là biểu hiện bị căng thẳng trong công việc, không ngờ lại do bệnh ung thư: Người phụ nữ phải phẫu thuật cắt ruột để sống sót
Azmina Verjee, 43 tuổi, hiện đang làm việc cho Macmillan Cancer Support với công việc chính là chăm sóc bệnh nhân ung thư và những người thân yêu của họ.
Không phải ngẫu nhiên mà Azmina Verjee làm việc ở đây. Câu chuyện của cô cũng là lời nhắc nhở cho không ít những người còn đang xem nhẹ sức khỏe của mình. Azmina Verjee đã từng phải phẫu thuật cắt bỏ không ít phần nội tạng để phòng ngừa bệnh ung thư phát triển. Nhắc lại chuyện này, cô nhớ lại.
Vào năm 2000, khi đó cô Azmina mới 25 tuổi, là nhân viên của một công ty dịch vụ tài chính ở Thành phố London. Khi phát hiện có dấu hiệu đau dạ dày nghiêm trọng, kèm theo kiệt sức, chán ăn và cân nặng giảm xuống còn hơn 30kg trong vòng vài tuần, Azmina đã nghĩ rằng nguyên nhân có liên quan đến căn bệnh Crohn - căn bệnh viêm ruột mà cô ấy đã được chẩn đoán từ khi còn nhỏ. Và cô nghĩ rằng do tính chất công việc bận rộn do làm ở một công ty quốc tế nên các triệu chứng mới xuất hiện.
Tuy nhiên, các kì kiểm tra được tiến hành vào tháng 11 năm đó cho thấy cô bị loạn sản mức độ nghiêm trọng bên trong lớp ruột, một tình trạng tiền ung thư nghiêm trọng.
Có tiền sử gia đình là bà ngoại qua đời vì ung thư ruột, Azmina đã quyết định trải qua phẫu thuật phòng ngừa cắt bỏ hoàn toàn trực tràng, ruột và hậu môn của mình để phòng ngừa bệnh phát triển. Và cô đã và được trang bị một túi giải phẫu để giải quyết cho các vấn đề này.
Cô Verjee, người sống ở London cùng với vị hôn thê của mình, nhớ lại cách cô bắt đầu trải nghiệm các triệu chứng ở tuổi 25.
"Tôi chắc chắn là mình không được khỏe. Cân nặng của tôi giảm xuống rất nhanh, tôi còn nặng khoảng hơn 30kg và trông như da bọc xương. Khi bạn thực sự không cảm thấy khỏe, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài đi khám và tôi cũng làm vậy", cô nói.
Khi nhận kết quả thông báo bị loạn sản nghiêm trọng và các tế bào ruột phát triển thành ung thư chỉ còn là vấn đề thời gian, cô Azmani đã nhanh chóng quyết định phải phẫu thuật.
"Không đời nào tôi sẽ sống với một quả bom hẹn giờ ruột, nhất là với một quả bom có thể gây chết người", cô chia sẻ.
Vào tháng 4/2001, Azmina đã được phẫu thuật cắt bỏ ruột kết, trực tràng và hậu môn. Nhân viên tài chính sau đó khăng khăng đòi được trang bị một túi giải phẫu để đựng các sản phẩm chất thải từ cơ thể ra. Với cô, đó không phải là vấn đề gì lớn lao vì cô đã trải qua một cái tạm thời với căn bệnh Crohn của mình trước đó.

Không những thế, Azmina còn nói đùa rằng đó là "chiếc túi cuộc sống" của cô vì "Có cái túi này thì không có gì là tôi không thể làm được. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời nhất, tôi đã đi khắp thế giới và có một cuộc sống thực sự đáng yêu. Ngay cả sau nhiều năm, mỗi buổi sáng thức dậy tôi vẫn cảm thấy biết ơn NHS (Sở y tế Anh) và tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chăm sóc tôi năm đó", cô nói.
Đó là trải nghiệm tích cực này đã thúc đẩy Azmina tìm kiếm một công việc với NHS. "Làm việc cho NHS là cách tôi nói cảm ơn hàng ngày", cô nói thêm.
Hiện tại, Azmina là chuyên gia hỗ trợ và cung cấp thông tin về ung thư Macmillan tại Bệnh viện Đại học North Middlesex, phía bắc London. Tại đó, cô giúp bệnh nhân và gia đình họ bằng cách đảm bảo họ có quyền truy cập thông tin và hỗ trợ đúng cách.
Cô giải thích: "Ung thư không chỉ gây ra những thay đổi bên trong cơ thể, nó có thể thay đổi cảm xúc, mối quan hệ của bạn, cách mọi thứ ở nhà và thậm chí cả hoàn cảnh tài chính của bạn, đặc biệt nếu bạn cần ngừng làm việc trong khi điều trị. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó".
Ung thư ruột, hoặc ung thư đại trực tràng, ung thư ảnh hưởng đến ruột già, được tạo thành từ đại tràng và trực tràng.
Các khối u này thường phát triển từ sự tăng trưởng tiền ung thư, được gọi là polyp.
Các triệu chứng bao gồm:
- Chảy máu hậu môn
- Có máu trong phân
- Thay đổi thói quen đi cầu kéo dài ít nhất 3 tuần
- Giảm cân không rõ nguyên nhân
- Cực kỳ mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân
- Đau bụng
Hầu hết các trường hợp bị ung thư ruột hay ung thư đại trực tràng thường không có nguyên nhân rõ ràng, tuy nhiên, mọi người có nhiều nguy cơ hơn nếu họ rơi vào các trường hợp sau đây:
- Trên 50 tuổi
- Có tiền sử gia đình mắc bệnh
- Có polyp trong ruột
- Bị bệnh viêm ruột, chẳng hạn như bệnh Crohn
- Có lối sống không lành mạnh
Điều trị ung thư thường bao gồm phẫu thuật, và hóa trị và xạ trị.
Theo Tr.Thu (Helino)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)