Cưới mới 3 tháng, người vợ trẻ hụt hẫng khi chồng tối nào cũng tìm cớ ra ngoài đến khuya, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hôn nhân cô từng mơ ước.

Khi còn yêu, người chồng vốn thích giao du nhưng không đến mức đi lại mỗi ngày. Cô từng nghĩ sau kết hôn cuộc sống sẽ vào nếp, nhưng hiện tại, hôm thì anh viện cớ bạn gọi, hôm thì bảo mấy anh em lâu ngày mới gặp. 

Thậm chí có những buổi anh chẳng có lý do rõ ràng, chỉ thay quần áo rồi phán một câu "đi một lát". Cái "một lát" ấy kéo dài từ đầu buổi tối tới 10-11 giờ đêm, có hôm sát mốc 12 giờ mới thấy bóng dáng anh trở về.

27-1787800930-cuoi-3-thang-toi-nao-chong-cung-bo-di-den-khuya-ly-do-dang-sau-khien-nguoi-vo-do-khoc-do-cuoi
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, mục đích đằng sau những buổi đi chơi miệt mài ấy lại là điều khiến người vợ vừa chán nản vừa không biết nên cười hay khóc. Qua lời kể từ một người bạn trong nhóm của anh, cô mới ngửa bài khi biết có những đêm mấy người đàn ông chỉ tụ tập tại nhà bạn, pha ấm trà rồi mỗi người ôm một chiếc điện thoại lướt mạng đến khuya. 

Thỉnh thoảng họ mới buông vài câu bàn luận về trận bóng đá hay chủ đề đang rầm rộ trên mạng, thậm chí chẳng trò chuyện được bao nhiêu. Cô không thể hiểu nổi tại sao một việc hoàn toàn có thể làm ở nhà như uống trà và lướt điện thoại lại trở thành lý do để chồng bỏ mặc cô mỗi tối.

Khi cô lên tiếng góp ý, mong muốn anh cân bằng và đề xuất anh chỉ nên đi giao lưu 1-2 buổi mỗi tuần vì việc bị bỏ lại khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào "người ở trọ chung", người chồng liền phản ứng gay gắt. Anh cho rằng vợ làm quá vấn đề, khẳng định đàn ông lấy vợ vẫn phải duy trì bạn bè, không thể lúc nào cũng quanh quẩn bên vợ kẻo bị gièm pha là "có vợ bỏ bạn".

Thương lượng với chồng không thành, người vợ còn đối mặt với áp lực từ mẹ chồng. Trong một lần cô giận dỗi không nấu cơm, bà đã lên tiếng bênh vực con trai. Mẹ chồng cho rằng đàn ông đi làm cả ngày, tối ra ngoài gặp gỡ bạn bè đôi chút là bình thường và khuyên con dâu không nên quản lý quá chặt. Bà khẳng định con trai từ nhỏ đã thích tụ tập nhưng "không hư hỏng gì" nên cứ mặc kệ.

Sự bao bọc từ mẹ chồng càng dung dưỡng tính nết trẻ con của người chồng. Việc anh đi đâu, về lúc nào hay tiêu tiền như nước đều trở nên nghiễm nhiên không ai trách mắng. Người vợ trẻ rơi vào bế tắc và trăn trở: Ngay từ những tháng đầu tiên anh đã không muốn ở nhà, vậy vài năm tới khi có thêm con cái cùng vô vàn trách nhiệm đè nặng, cuộc sống của cô sẽ đi về đâu?

PN (SHTT)