Vụ việc một cô gái bị xe điện trẻ em tông chấn thương nghiêm trọng tại Bắc Giang đang gây bão dư luận, không chỉ bởi mức độ tổn thương của nạn nhân mà còn vì cách hành xử thiếu trách nhiệm của gia đình em bé.

Vụ việc một cô gái bị xe điện trẻ em tông chấn thương nghiêm trọng tại Bắc Giang đang gây bão dư luận, không chỉ bởi mức độ tổn thương của nạn nhân mà còn vì cách hành xử thiếu trách nhiệm của gia đình em bé.

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước bài chia sẻ của một cô gái trẻ về sự cố xảy ra tại công viên Hoàng Hoa Thám (Bắc Giang). Theo lời kể, trong lúc cô đang đi dạo thì bất ngờ bị một đứa trẻ điều khiển xe điện đồ chơi tông trực diện. Cú va chạm khiến bánh xe chèn qua bàn chân, gây rách da và sưng tấy nghiêm trọng, khiến nạn nhân mất khả năng đi lại và phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

02-1777711423-khi-gia-dinh-chon-cach-tron-tranh-lo-hong-giao-duc-sau-vu-tai-nan-xe-dien-do-choi-tai-cong-vien
Bàn chân bị thương của nạn nhân.

Điều khiến nạn nhân và cộng đồng mạng phẫn nộ đỉnh điểm chính là phản ứng của những người giám hộ. Thay vì dừng lại kiểm tra tình hình hay hỗ trợ người bị nạn, người nhà đã nhanh chóng đưa đứa trẻ rời khỏi hiện trường, bỏ mặc cô gái tự xoay xở với cơn đau.

Hình ảnh bàn chân sưng vù của nạn nhân sau khi đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Đa số ý kiến cho rằng, hành động của gia đình này đã vô tình gieo rắc vào tâm trí đứa trẻ những tư duy lệch lạc về đạo đức.

Việc người lớn dắt con bỏ chạy chính là cách dạy trẻ rằng lỗi lầm có thể xóa bỏ bằng cách lẩn trốn. Đây là "lỗ hổng" chí mạng trong việc hình thành nhân cách của một công dân tương lai.

Nhiều phụ huynh thường lấp liếm cho sự thiếu giám sát. Tuy nhiên, xe điện đồ chơi có khối lượng và vận tốc đủ để gây thương tích thật, vì vậy người lớn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Trẻ em không học qua lời nói suông mà học qua cách hành xử thực tế của cha mẹ. Một lời xin lỗi và sự quan tâm lúc đó sẽ giá trị hơn hàng ngàn bài học đạo đức trên sách vở.

Tai nạn có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng sự vô cảm là một lựa chọn của người lớn. Sự việc tại Bắc Giang không chỉ là một vụ va chạm giao thông thông thường mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp trong giao tiếp ứng xử nơi công cộng. Đừng để sự thờ ơ của cha mẹ biến con trẻ thành những cá thể vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Một lời xin lỗi chân thành có thể làm dịu đi cơn đau, nhưng sự trốn tránh sẽ để lại vết sẹo dài trong tâm hồn của chính đứa trẻ và sự phẫn nộ trong lòng xã hội.

TN (SHTT)