Hào phóng với cháu bao nhiêu, mẹ chồng lại khắt khe và thường xuyên nói xấu con dâu với người ngoài bấy nhiêu. Câu chuyện trái ngược này khiến nàng dâu nhiều lần rơi vào khủng hoảng và bế tắc.

Sóng gió bắt đầu nhen nhóm từ khi mẹ chồng nhận quyết định nghỉ hưu. Vốn là người có chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) cực kỳ nặng, bà sạch sẽ đến mức nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn và bừa bộn. 

Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia vào các hội nhóm, câu lạc bộ và quyết định rời ngôi nhà ở Quốc Oai để dọn lên căn chung cư tại nội thành Hà Nội sống chung với vợ chồng con trai nhằm thuận tiện giao lưu. Ban đầu, người con trai rất vui mừng vì nghĩ mẹ lên chơi cho khuây khỏa, nhưng anh không thể lường trước được chuỗi ngày khổ sở mà vợ mình sắp phải trải qua.

Từ ngày có sự xuất hiện của mẹ chồng, người con dâu lập tức cảm thấy mình bị tước mất quyền làm chủ ngôi nhà. Mọi sinh hoạt từ cái thớt, cái chổi đến cách lau nhà đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn tiệt trùng của bà, chỉ cần một chút sơ sẩy là bà lại cằn nhằn, chê bôi con dâu ở lôi thôi. Dẫu vậy, điều khiến người vợ đau đầu nhất lại chính là sự "thoáng tính" đến mức hiếm ai bằng của bà trong chuyện tiền nong.

26-1782458389-khung-hoang-vi-me-chong-vua-dam-vua-xoa-chi-tien-trieu-cho-chau-nhung-miet-mai-ke-xau-con-dau
Ảnh minh họa.

Xét về độ chịu chi cho con cháu, người mẹ chồng này khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Dịp tổng kết năm học vừa qua, thấy cháu gái lớn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với bảng điểm gồm 5 điểm 10 và 2 điểm 9, bà lập tức "thưởng nóng" mỗi điểm 10 hai triệu đồng kèm theo một khoản gom thêm cho điểm 9. 

Đến sinh nhật 3 tuổi của cháu trai út, bà lặng lẽ rút túi cho thẳng 10 triệu để con dâu mua bỉm sữa, quần áo. Thậm chí, ngay cả những dịp nhỏ như sinh nhật con trai, con dâu hay ngày lễ, bà đều chủ động đưa 2-3 triệu đồng để cả nhà đi ăn hàng đổi gió. Nhìn vào những khoản tiền này, ai cũng nghĩ người con dâu may mắn "số hưởng" khi gặp được mẹ chồng đại gia và tâm lý.

Thế nhưng, bi kịch nằm ở chỗ tiền bà cho thì nhiều mà tiếng xấu bà ban cho con dâu cũng tỉ lệ thuận theo đó. Người mẹ chồng có một tật kinh niên là thích nói xấu con dâu với người ngoài. 

Cứ bước chân ra khỏi cửa, xuống sảnh chung cư buôn chuyện hay đi tập dân vũ với hội bạn già là bà lại đem con dâu ra làm chủ đề bêu rếu. Qua lời kể của bà, con dâu trở thành một người vụng về, nấu ăn không nuốt nổi, lười biếng đến mức bỏ mặc mẹ chồng già cả phải quán xuyến, dọn dẹp nhà cửa từ sáng đến tối.

Đỉnh điểm của sự việc là khi người con dâu đi chợ tại siêu thị chân tòa nhà và vô tình nghe thấy những lời xì xào bàn tán của hàng xóm. Họ bảo cô nhìn gọn gàng mà ở bẩn, để mẹ già phải đi rửa từng cái bát, lau từng kẽ gạch vì sợ cháu nhiễm khuẩn. 

Sự thật là việc nhà cô vẫn làm, cơm nước vẫn lo, còn việc bà dọn dẹp hoàn toàn là do hội chứng OCD của chính bà chứ không ai ép uổng. Số tiền bà cho các cháu cô cũng cất đi để lo cho tương lai của con chứ chưa từng tiêu một đồng cho bản thân. Vậy mà qua miệng mẹ chồng, cô bỗng chốc biến thành kẻ ăn bám, ghê gớm và lười chảy thây.

Tai lùng bùng, tim đập nghẹn uất vì xấu hổ và tức giận, người con dâu hiện đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và bế tắc tột cùng. Việc cầm tiền của mẹ chồng khiến cô mang tiếng, trong khi thái độ của bà với hàng xóm làm cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người xung quanh. 

Đứng giữa ngã ba đường, người vợ trẻ đang phải tự hỏi liệu có nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng, hay trả lại toàn bộ số tiền bà đã cho các cháu để đổi lấy sự bình yên cho chính bản thân mình.

PN (SHTT)