Từng xem việc gửi con về quê nghỉ hè là khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm, một người mẹ ở Hà Nội không ngờ gia đình lại xảy ra mâu thuẫn chỉ vì thông báo bất ngờ từ mẹ chồng.

Nhiều năm nay, vợ chồng chị cùng hai con trai 7 và 9 tuổi đều lựa chọn đưa các con về quê nghỉ hè cùng ông bà nội trong khoảng 5-6 tuần. Đây cũng là phương án được gia đình anh trai chồng áp dụng với ba người con của họ.

Theo chia sẻ, bố mẹ chồng luôn chăm sóc các cháu rất chu đáo. Người bà thường dậy sớm đi chợ mua những món ăn các cháu yêu thích, trong khi ông nội dành thời gian đưa các cháu đi chơi, câu cá hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Không ít lần kết thúc kỳ nghỉ, lũ trẻ còn lưu luyến không muốn rời quê để trở lại thành phố.

Tuy nhiên, kế hoạch hè năm nay bất ngờ thay đổi khi mẹ chồng gửi tin nhắn vào nhóm gia đình thông báo vẫn nhận chăm sóc các cháu nhưng yêu cầu mỗi cháu đóng 10 triệu đồng. Ai đồng ý thì đăng ký, còn không có thể tự tìm phương án khác.

04-1780556910-me-chong-ra-dieu-kien-10-trieu-dong-moi-chau-de-trong-he-ca-gia-dinh-nao-loan
Tôi từng nghĩ việc gửi con về quê nghỉ hè là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất trong năm, khi ông bà vui, cháu cũng háo hức. Ảnh minh họa: F.P

Với mức phí này, gia đình chị sẽ phải chi 20 triệu đồng cho hai con, còn gia đình anh trai chồng phải đóng 30 triệu đồng cho ba cháu. Tổng cộng số tiền lên tới 50 triệu đồng cho khoảng sáu tuần nghỉ hè.

Điều khiến các con bất ngờ hơn là mẹ chồng còn chuẩn bị một bảng dự toán chi tiết bao gồm các khoản như ăn uống, điện nước, học bơi, thuê xe đưa đón, thuê giáo viên dạy thêm và cả chi phí dự phòng thuốc men. Bà khẳng định nếu còn dư sẽ hoàn trả, còn thiếu sẽ tự bỏ tiền bù thêm.

Trong tin nhắn gửi các con, bà cũng nhấn mạnh rằng việc chăm sóc cùng lúc năm đứa trẻ không hề đơn giản và các con không nên mặc định ông bà có trách nhiệm trông cháu hoàn toàn miễn phí.

Thông báo này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong gia đình. Chị dâu của người kể chuyện phản đối gay gắt, cho rằng việc ông bà chăm sóc cháu xuất phát từ tình cảm gia đình và không nên được quy đổi thành một khoản phí cụ thể. Bản thân người kể cũng bất ngờ vì trước đó mẹ chồng chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc liên quan đến việc chăm cháu.

Dù thừa nhận việc chăm sóc năm đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau là công việc vất vả và tốn kém, chị vẫn cảm thấy hụt hẫng khi tình thân dường như được đặt cạnh những con số và bảng tính chi phí rõ ràng.

Mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng khi chồng chị lại hoàn toàn ủng hộ mẹ. Anh cho rằng thế hệ cha mẹ đã hy sinh quá nhiều, giờ đây họ có quyền tận hưởng cuộc sống riêng. Nếu ông bà đồng ý nhận chăm cháu và được hỗ trợ tài chính thì đó là điều hợp lý.

Người chồng cũng nhắc lại một sự việc xảy ra vào mùa hè năm trước. Khi đang ở quê, con trai út của họ bất ngờ bị đau bụng và phải nhập viện truyền dịch. Dù bác sĩ kết luận chỉ là rối loạn tiêu hóa, trong lúc lo lắng, chị từng trách mẹ chồng chưa quan tâm sát sao đến chế độ ăn uống của cháu. Chị dâu khi đó cũng gửi nhiều tin nhắn góp ý về việc chăm sóc các cháu.

Theo người chồng, chính những phản ứng đó có thể khiến mẹ cảm thấy áp lực và không được ghi nhận công sức. Anh thẳng thắn cho rằng nếu cảm thấy mức hỗ trợ quá cao thì gia đình có thể lựa chọn phương án khác thay vì gửi con về quê.

Đến nay, người mẹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục cho hai con về quê nghỉ hè hay không. Điều khiến chị trăn trở không chỉ là khoản tiền 20 triệu đồng, mà còn là cảm giác những giá trị vốn được xây dựng trên tình thân gia đình nay đã trở thành chủ đề gây tranh cãi giữa các thành viên.

Hải Yến (SHTT)