Sau nhiều năm mang gánh nặng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình tan vỡ, một cô gái 29 tuổi cuối cùng đã tìm thấy sự chấp nhận và yêu thương tuyệt đối từ gia đình bạn trai. Lời ngỏ ý chân thành của mẹ bạn trai, được nói ra trước bàn thờ người mẹ quá cố, đã khiến cô bật khóc nức nở, xoa dịu những tổn thương thời thơ ấu.

Cô gái, người viết câu chuyện này, đã phải đối mặt với nhiều biến cố từ nhỏ: bố mẹ ly hôn khi cô lên 5, mẹ qua đời vì ung thư khi cô vừa đỗ cấp 3, còn bố và nhà nội thì gần như lãng quên cô. Bố cô còn liên tục vướng vào vòng lao lý vì các tội đánh bạc và gây rối. May mắn thay, cô được ông bà ngoại cưu mang và nuôi dưỡng, giúp cô theo học trường cao đẳng y dược và trở thành một kỹ thuật viên vật lý trị liệu.

Bốn năm trước, cô được giao nhiệm vụ chăm sóc một nam bệnh nhân vừa phẫu thuật đứt dây chằng. Anh là người thứ năm được phân công bởi tính cách khó tính và không chịu hợp tác. Trưởng bộ phận tiết lộ anh gặp tai nạn do uống rượu say vì sốc tâm lý sau khi bạn gái qua đời vì bệnh tim.

Dù ban đầu gặp khó khăn bởi thái độ độc miệng của bệnh nhân, cô gái vẫn lặng lẽ và kiên nhẫn làm việc. Sau hơn hai tuần “thi gan”, anh dần hợp tác hơn. Bước ngoặt đến khi cô tình cờ thấy anh khóc nức nở bên cửa sổ vào đúng sinh nhật của bạn gái cũ. Cô đã an ủi anh bằng những lời lẽ ấm áp: “Cô ấy vẫn sẽ dõi theo anh. Tôi nghĩ cô ấy cũng mong anh mạnh khỏe, hạnh phúc chứ không muốn anh sống mãi trong dằn vặt, đau khổ.”

mẹ chồng nàng dâu
Tôi luôn mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Ảnh minh họa: Freepik

Sau khoảnh khắc chia sẻ đó, cả hai bắt đầu cởi mở hơn, và việc trị liệu diễn ra suôn sẻ. Sau gần nửa năm đồng hành, sức khỏe anh ổn định. Mẹ anh thậm chí còn gửi hoa, quà và tiền mặt cảm ơn riêng cô, nhưng cô đã từ chối nhận.

Hơn một năm sau khi kết thúc điều trị, cả hai liên lạc lại thường xuyên và anh ngỏ lời muốn tìm hiểu. Cô gái không hề giấu giếm gia cảnh phức tạp của mình, bởi cô biết anh là người có công ty riêng và gia đình có điều kiện, hoàn toàn trái ngược với cô. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ e ngại và không dám tiến tới.

Thế nhưng, anh vẫn kiên định với tình cảm của mình, khẳng định cô là người tốt bụng và đó mới là lý do khiến anh cảm mến. Anh cũng chia sẻ đã vượt qua nỗi đau cũ và thực lòng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Dù được gia đình bạn trai đón tiếp hiền hòa, lịch sự, cô gái vẫn luôn cảm thấy bất an và lảng tránh mỗi khi anh nhắc đến chuyện cưới hỏi.

Bước ngoặt cuối cùng đã đến vào tháng trước khi mẹ anh bất ngờ gọi điện, muốn cùng cô về thăm ông bà ngoại mà không cho anh biết. Trong lòng lo lắng, cô vẫn không thể từ chối. Khi về đến quê và ngồi thưa chuyện với ông bà ngoại cô, lòng cô gái nóng như lửa đốt.

"Thưa hai bác, con trai cháu và H. đã yêu nhau 2 năm. Nhưng cháu biết, H. tủi thân, cho rằng hai bên gia đình chênh lệch. H. dường như mặc cảm vì mẹ mất sớm, bố đi tù. Nhưng hôm nay, trước hai bác và bàn thờ của mẹ H., cháu thật lòng mong muốn có thể đón con về làm dâu trong nhà. H. là cô gái tốt bụng, ngoan ngoãn, con xứng đáng được yêu thương," mẹ bạn trai cô nghẹn ngào nói.

Bác quay sang nắm tay cô gái và nói thêm: "Bác mong hai bác và anh K. có thể trở thành gia đình thứ hai, che chở và bù đắp cho con những thiệt thòi thời thơ ấu."

Lời nói đầy tình thương và sự chấp nhận này đã khiến cô gái bật khóc nức nở, cùng với những giọt nước mắt xúc động của ông bà ngoại. Câu nói của mẹ bạn trai đã xoa dịu trái tim nhiều tổn thương của cô, cho cô thêm hy vọng vào một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

Theo PV (SHTT)