-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Gia đình
15/02/2015 16:06Mẹo tránh xa đồ nhiều đường, ngừa ung thư dịp Tết
![]() |
Thận trọng khi thêm đường vào trà. Nhiều người thích thú với việc nêm đường vào trà, cà phê mà không biết rằng điều này rất có hại cho cơ thể. Muốn dễ uống, bạn nên pha trà loãng, cà phê đặc hơn để không nhờ đến sự trợ giúp của đường. |
![]() |
Trường hợp muốn thưởng thức vị ngọt không gây hại, người thưởng trà có thể tận dụng đường agave - loại đường hữu cơ dành cho người ăn kiêng. Ưu điểm của agave là chúng mang lại cảm giác ngọt ngào mà không làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, nó có thể mua dễ dàng ở các hệ thống bán lẻ. |
![]() |
Kiểm soát thành phần trong đồ ăn. Dịp Tết, nhiều gia đình lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn để có nhiều thời gian dành cho bạn bè thay vì tự vào bếp nấu nướng. Chú ý đọc kỹ thành phần đường trong thực phẩm để kiểm soát lượng đưa vào cơ thể. Song cách đơn giản nhất là dành thời gian chuẩn bị, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa mang lại không khí đầm ấm. |
![]() |
Hạn chế bánh kẹo. Đừng tự cho phép mình thưởng thức bánh kẹo một cách thoải mái trong những ngày đầu năm. Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thời gian này mà còn để lại nhiều hệ lụy về sau. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải tẩy chay chúng hoàn toàn. Bạn có thể nhấm nháp chút bánh quy, hoa quả sấy khô hoặc kẹo bạc hà không đường… |
![]() |
Chọn trái cây ít đường. Quá nhiều đồ ăn dễ khiến bạn cảm thấy ngán ngẩm. Các loại trái cây ít đường như bưởi, cam quýt, dâu tây… cho bữa tráng miệng sẽ là lựa chọn thông minh, vừa giúp bạn tăng cường các vitamin thiết yếu, chất chống oxy hóa có lợi, vừa hạn chế lượng đường đưa vào cơ thể. |
![]() |
Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, protein. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, protein để khỏa lấp cơn đói, hạn chế cảm giác thèm ăn thường trực. Nhờ vậy, bạn sẽ không cần tìm đến đồ ăn vặt. |
![]() |
Hạn chế tối đa các loại nước ngọt. Thực tế, đường không chỉ đến từ lượng thực phẩm ăn mỗi ngày. Chúng có thể bắt nguồn từ đồ uống chúng ta tiêu thụ. Để không gặp rắc rối, nên tránh soda, nước ngọt, nước có ga. Thay vào đó, hãy giải quyết cơn khát bằng những cốc nước lọc |
|
Chị em cũng cần “cảnh giác” với nước ép trái cây. Dù chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa song chúng cũng là nguồn cung cấp đường fructose khá dồi dào. Đặc biệt, các loại nước ép đóng chai nói chung chỉ chứa khoảng 10% nước trái cây nguyên chất, còn lại là lượng lớn fructose hoặc chất ngọt nhân tạo khác. |
Theo Hải Yến (Kienthuc.net.vn)








- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (44 phút trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (55 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (1 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (1 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (1 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (1 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (2 giờ trước)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (2 giờ trước)




