-
Hé lộ quá trình sửa hồ sơ vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long -
Bão số 4 trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, miền Bắc nguy cơ mưa rất lớn -
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Thời điểm HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm -
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương -
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup
Gia đình
13/02/2026 08:59Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng
Tôi vừa sinh con được đúng 3 ngày thì chồng đề nghị thu xếp đồ đạc về quê ở cữ, tiện thể ở lại ăn Tết luôn. Anh bảo về quê có ông bà, họ hàng đông đủ, sẽ có người phụ giúp. Khi đó cơ thể tôi rã rời, vết đau còn nguyên, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ đơn giản “có người giúp là tốt”, thế là gật đầu đồng ý.
Nhưng chỉ đến khi xe dừng trước cổng nhà chồng, tôi mới hiểu thế nào là đông người mà vẫn thấy lạc lõng.

Gia đình chồng đông đúc, lại là trưởng họ, đúng vào thời điểm giáp Tết nên lúc nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Ai cũng tất bật với phần việc riêng: dọn dẹp, sắm sửa, lo cỗ bàn, tiếp khách. Tôi và con nằm trong phòng, gần như tách biệt khỏi nhịp sinh hoạt đó. Mọi người chỉ ghé qua nhìn cháu, khen vài câu rồi lại vội vã đi tiếp. Không ai thực sự có thời gian để hỏi xem hai mẹ con cần gì.
Ở căn chung cư trên thành phố, dù chỉ có hai vợ chồng, mọi thứ lại gọn gàng và chủ động hơn nhiều. Nước nóng bật là có, tắm cho con không sợ gió lạnh. Còn ở quê, phòng tắm cách xa nhà chính, mỗi lần tắm cho con tôi phải tự đi lấy nước, bê vào phòng. Chờ con ngủ xong mới dám tranh thủ tắm cho mình. Trời rét, có hôm mưa phùn, tôi vẫn phải chạy qua chạy lại vài lượt, người mệt rã rời.
Chồng thì nghĩ đơn giản: về quê là yên tâm vì “có người”. Anh ở lại thành phố, hết tiệc Tất niên này đến Tất niên khác, thoải mái vì không phải lo trực tiếp cho vợ con. Tôi không quản được, anh cũng chẳng phải bận tâm nhiều. Người khổ nhất rốt cuộc vẫn là tôi.
Tôi không trách gia đình chồng. Tết đến, ai cũng có trách nhiệm riêng. Chị dâu bận bán hàng Tết, lo chi tiêu trong nhà. Anh trai chồng đi bán quất cả ngày không thấy mặt. Các cháu đứa đi học, đứa phụ dọn dẹp, nấu nướng. Bố chồng bận giỗ họ, họp hành đủ thứ. Mẹ chồng thì lúc nào cũng tay không nghỉ. Chỉ là giữa guồng quay đó, chẳng ai để ý rằng tôi vừa sinh xong, là người cần được quan tâm và chăm sóc nhất.
Những lúc ngồi một mình, nhìn con ngủ say, tôi lại nghĩ nếu ở lại thành phố, ít nhất mọi thứ còn trong tầm kiểm soát của mình. Ở quê, người thì đông thật, nhưng bất tiện và tủi thân còn nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không dám than, cũng chẳng biết giãi bày với ai. Đôi lúc chỉ tự hỏi, không hiểu vì sao mình lại nghe theo chồng để rơi vào hoàn cảnh này.
Giờ quay về thành phố thì khó vì Tết đã cận kề, mà ở lại quê thì chẳng biết chuỗi ngày mệt mỏi này bao giờ mới chấm dứt…
- Galaxy S27 Ultra hứa hẹn bứt phá hiệu năng với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (10:04)
- Bão số 4 áp sát, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi (12 phút trước)
- Châu Bùi đáp trả nhẹ nhàng trước tranh cãi tuyên bố "độc thân" trên truyền hình (19 phút trước)
- Tiktoker Phạm Tuấn bị khởi tố (26 phút trước)
- iPhone 18 Pro được đồn đoán có màu Dark Cherry, iPhone Ultra lại gây thất vọng (45 phút trước)
- Erik liên tục gây tranh cãi ở Sao nhập ngũ, đạo diễn chính thức lên tiếng (53 phút trước)
- Tác hại của việc lướt điện thoại ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng, chuyên gia đã cảnh báo đừng mắc sai lầm (1 giờ trước)
- Arsenal khởi đầu thuận lợi, thắng đậm Coventry ngày ra quân Premier League (1 giờ trước)
- Từ cô gái suýt trượt Y Hà Nội đến thủ khoa sau 6 năm (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 hybrid chốt giá tại Philippines, ngày về Việt Nam đang đến gần (1 giờ trước)