Chỉ vì vô tình chia sẻ chuyện chồng là giám đốc công ty bất động sản, một nữ nhân viên văn phòng 27 tuổi đã rơi vào những phiền toái không ngờ tới tại nơi làm việc.

Sau nửa năm kết hôn, chị L. quyết định rời vị trí trưởng nhóm marketing để chuyển sang một công việc nhẹ nhàng hơn, nhằm có thời gian chăm lo gia đình và chuẩn bị kế hoạch sinh con. Chị chọn một doanh nghiệp nhỏ gần nhà chồng, nơi phòng ban chỉ có năm phụ nữ và chị là người ít tuổi nhất.

Môi trường mới không áp lực, công việc cũng khá thoải mái. Các đồng nghiệp thường xuyên rủ nhau ăn uống, gọi đồ vặt như chè, trà sữa, trái cây để thưởng thức trong giờ làm. Sau vài tuần hòa nhập, cảm thấy mọi thứ đều ổn, chị L. cởi mở chia sẻ hơn với mọi người.

16-1763264259-trot-khoe-chong-lam-giam-doc-co-gai-roi-vao-rac-roi-chon-cong-so.webp
Ảnh minh họa

Trong một lần trò chuyện, khi được hỏi thăm, chị vô tình kể rằng chồng mình là giám đốc một công ty bất động sản, và hai vợ chồng đang đợi năm đẹp để sinh con. Tưởng như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng từ thời điểm ấy, chị L. trở thành tâm điểm của sự chú ý – và cả sự lợi dụng.

Các đồng nghiệp bắt đầu gọi chị bằng những biệt danh như “vợ đại gia”, “phú bà đi làm cho vui”. Đi kèm với đó là những lần “nhờ vả” thanh toán đồ ăn vặt. Mỗi tuần vài ba lần, mọi người rủ gọi trà sữa, bánh tráng, bánh ngọt… rồi vui vẻ bảo: “Vợ giám đốc bao các chị nhé!”. Ngại va chạm, chị L. đều nở nụ cười đồng ý, dù hóa đơn ngày càng tăng.

Sự việc trở nên khó chịu hơn khi đồng nghiệp liên tục dò giá túi xách, đồ dùng cá nhân của chị. Vừa khen túi mới của chị L., họ vừa nhanh chóng tìm giá trên mạng và không ngần ngại gợi ý một bữa lẩu để “ăn mừng”. Mỗi bộ đồ mới, đôi giày mới hay thậm chí đầu tháng, chị lại bị đề nghị “khao để lấy may”.

Không chỉ vậy, một nữ đồng nghiệp còn thường xuyên nhờ chị nhận hàng hộ, kèm theo nhiệm vụ trả tiền. Dù quá ba lần mới chịu hoàn lại tiền - và vẫn kêu “kẹt quá” - người này ngay sau đó lại khoe điện thoại mới trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm sự bức xúc là một buổi sáng chị L. xin nghỉ. Khi bất ngờ quay lại văn phòng, chị nghe thấy những lời bàn tán về mình: nào là “lấy chồng giàu mà nhìn vẫn quê”, “nhờ số tốt chứ chẳng giỏi giang gì”, hay “tiền chồng nên mới rộng rãi thế”. Tiếng cười giễu cợt ấy khiến chị thực sự tổn thương.

Chị L. thừa nhận mình có cuộc sống thoải mái nhờ chồng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải trở thành nguồn lợi để đồng nghiệp lợi dụng. Không muốn tranh cãi, chị lặng lẽ rời đi, xin nghỉ một tuần và đi du lịch để lấy lại tinh thần.

Hiện chị vẫn băn khoăn không biết nên tiếp tục công việc hay rời bỏ môi trường đầy thị phi, khi rõ ràng sự tiêu cực từ những người xung quanh đang khiến chị không thể phát triển.

Theo PV (SHTT)