Tại Sơn Đông, một đám cưới đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi trong đoàn xe rước dâu xuất hiện một chiếc xe lạ: toàn bộ thân xe dán kín ảnh và thông tin trẻ mất tích. Đằng sau hình ảnh gây tò mò ấy là hành trình bền bỉ suốt 7 năm của một người lái xe giàu lòng trắc ẩn.

Câu chuyện được lan truyền ngày 9/12/2025 tại Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) khi một cặp đôi tổ chức lễ cưới. Trong đoàn xe, chiếc xe màu đen nổi bật vì bề ngoài khác thường. Ban đầu, nhiều người nghĩ đó chỉ là decal trang trí hay quảng cáo.

Nhưng khi đến gần, ai nấy đều lặng lại: từng bức ảnh trẻ thất lạc được dán thẳng hàng, kèm thông tin về tên, quê quán và thời điểm mất tích. Ảnh phủ kín hai bên sườn xe và cả phần cốp sau, khiến chiếc xe vô tình trở thành tâm điểm của lễ cưới, theo trang 163.

anh 1.jpg
Chiếc xe trong đoàn rước dâu nổi bật với những thông tin về loạt trẻ em mất tích. Ảnh: 163

Chủ nhân chiếc xe là anh Lý, người đã làm nghề lái xe cưới nhiều năm và cũng là người âm thầm thực hiện việc này trong suốt 7 năm qua. Anh kể, mỗi lần nhận chở dâu, anh đều nói rõ trước với gia đình nhà trai về việc chiếc xe dán đầy ảnh trẻ lạc và hỏi liệu họ có ngại không. Thay vì phản đối, hầu hết đều ủng hộ và cho rằng đây là việc ý nghĩa, thậm chí mang lại may mắn cho ngày vui.

Anh Lý chia sẻ nguyên nhân đơn giản: nhiều lần xem tin tức về trẻ mất tích, anh thấy thương nhưng không biết bắt đầu giúp từ đâu. Rồi anh nghĩ, chiếc xe của mình mỗi ngày đi khắp nơi, vậy tại sao không biến nó thành một “tấm bảng thông tin di động”? Cứ thế, anh in thông tin, dán lên xe và đăng video lên mạng, hy vọng thêm nhiều người biết đến những trường hợp này.

Việc làm của anh trở thành lời nhắc nhẹ nhàng rằng, trong xã hội có rất nhiều người muốn giúp đỡ nhưng lúng túng không biết bắt đầu như thế nào. Đôi khi, chỉ cần tận dụng những gì sẵn có và bước thêm một bước nhỏ thôi, đã là một đóng góp lớn.

Một đám cưới là biểu tượng của sự sum họp; còn trên chiếc xe là những gương mặt đang chờ ngày đoàn tụ. Sự xuất hiện của chúng cạnh nhau không hề lạc lõng, mà ngược lại khiến câu chuyện càng thêm lay động lòng người.

Thuỳ Dương (SHTT)