Ở độ tuổi ngoài 70, điều người già mong mỏi nhất đôi khi chỉ là sự quan tâm tử tế và trọn vẹn từ con cái. Nhưng với một người mẹ già sống một mình ở quê sau khi chồng qua đời, niềm tin vào tình cảm gia đình lại bị rạn nứt bởi chính sự chi ly, tính toán đến nghẹn lòng từ người con rể.

Những chuyến xe gắn liền với ghé cây xăng

Sau khi con gái lập gia đình và ra thành phố cách nhà hơn 30km để sinh sống, người mẹ già ở quê thường xuyên được con rể lái xe đón lên chơi hoặc chở đi khám bệnh định kỳ mỗi tháng. Ban đầu, bà tự hào nghĩ mình có phúc khi người con rể tỏ ra chu đáo, biết săn sóc mẹ vợ. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu khi một "kịch bản" quen thuộc liên tục lặp lại.

Cứ mỗi lần chở mẹ vợ đi đâu, người con rể lại tạt vào trạm xăng. Khi xe vừa dừng, anh ta quay sang phân trần rằng bản thân quên mang tiền mặt và nhờ mẹ trả giúp, hứa về nhà sẽ chuyển khoản lại. Dù hoàn toàn có thể tự quét mã chuyển khoản cho trạm xăng, con rể vẫn để mẹ vợ móc ví. Những lần sau đó, dù là đi chữa bệnh, đón đi chơi hay dự đám giỗ, việc tạt vào cây xăng đã trở thành lệ "bất di bất dịch". Có lúc anh ta vờ bấm điện thoại chuyển khoản nhưng chậm trễ khiến bà lại phải đứng ra trả tiền.

31-1785483513-xot-xa-canh-me-vo-ngoai-70-tuoi-lien-tuc-bi-con-re-tinh-toan-voi-tien-sau-moi-lan-nho-dua-don
Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở chuyện xăng xe, trong một lần hai mẹ con cùng vào siêu thị sắm đồ cúng giỗ, đến lúc thanh toán, người con rể lại lấy lý do "quên mật khẩu ứng dụng ngân hàng" để nhờ mẹ vợ trả hộ. Anh ta luôn hứa hẹn sẽ gửi lại sau, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thực hiện. Người mẹ già khi ấy vẫn tự trấn an bản thân, tự xoa dịu rằng con rể có tính tiết kiệm và chăm lo tốt cho gia đình là điều đáng mừng nên chọn cách xuề xòa cho qua.

Dòng tin nhắn đòi 200 nghìn và nỗi nghẹn ngào của người mẹ

Sự việc chỉ thực sự chạm đến giới hạn trong một lần cả hai cùng về dự giỗ nhà anh trai bà. Trên đường đi, người con rể chủ động ghé mua một túi hoa quả và dặn mẹ cầm vào. Nhìn hành động ấy, người mẹ già đã rất xúc động vì tưởng con rể chu đáo, có lòng với họ hàng bên vợ.

Thế nhưng, vừa kết thúc buổi giỗ trở về nhà, điện thoại của bà báo tin nhắn. Dòng tin nhắn từ con rể ngắn gọn: "Lúc sáng con mua hoa quả hết 200 nghìn, mẹ chuyển khoản giúp con nhé".

Đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình, cổ họng người mẹ già nghẹn đắng. Bà nhận ra món quà thắp hương ấy không xuất phát từ tâm ý của một người con trong nhà. Việc đầu tiên con rể làm sau chuyến đi chỉ là mau chóng đòi lại 200 nghìn đồng. Nhìn lại chuỗi sự việc đã qua, bà đau xót nhận ra lần nào đưa mẹ vợ đi đâu, anh ta cũng đều tính toán chi li tới từng đồng lẻ.

Bà chưa bao giờ tiếc những khoản tiền nhỏ ấy, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn nếu con cái gặp khó khăn. Điều làm bà tổn thương sâu sắc chính là thái độ sòng phẳng, coi mẹ vợ như người ngoài của đứa con rể.

Hiện tại, người con gái vẫn hoàn toàn giữ kín không biết chuyện. Mỗi khi con rể ngỏ ý lái xe đưa đón, bà vẫn gật đầu đồng ý nhưng luôn chủ động mang theo vài triệu đồng trong người vì lo ngại nếu tự thuê xe ngoài sẽ khiến con cái nghĩ ngợi. Dẫu vậy, trong lòng người mẹ già vẫn trăn trở nỗi niềm có nên nói sự thật cho con gái hay không, bởi bà lo sợ nếu cứ im lặng, gia đình bên con rể và thông gia lại nghĩ bà là người thích phiền lụy, ăn bám con cái suốt ngày.

PN (SHTT)