Giải trí

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung

Preview tập 69 Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược đã chính thức khép lại sau hơn 1 tháng 'làm mưa làm gió' khắp Trung Quốc và nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Quả không hổ danh là 'bom tấn' cung đấu hot nhất hè 2018, Diên Hy Công Lược được fan nhận xét hấp dẫn đến những phân cảnh cuối cùng. Màn đối đầu được người hâm mộ mong đợi nhất giữa Kế Hoàng hậu và Lệnh quý phi cuối cùng đã diễn ra trong tập 70 Diên hy công lược

Kết cục thảm của Kế hậu

Sau khi kế hoạch mưu phản của Hoằng Trú bất thành, Kế hậu vì lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng mà xông vào hỏa trường hộ giá. Kế hậu tố các Lệnh quý phi vì biết rõ âm mưu của Hoằng Trú nhưng lại im lặng để sự việc diễn ra. Vậy nhưng Hoàng thượng lại phái người đi bảo vệ Lệnh quý phi. 

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung

Hoàng thượng cũng đã đoán được rằng trong kế hoạch phản loạn lần này có một công rất lớn của Hoàng hậu trong đó và người được chỉ định làm Hoàng đế tiếp theo có lẽ sẽ là Thập nhị a ca. Trong nỗi thất vọng, Kế hậu đã nói ra nỗi lòng mình rằng người mà nàng ta hận nhất không phải Ngụy Anh Lạc mà là Hoằng Lịch - Càn Long. Kế hậu cho rằng cả hậu cung này chỉ có mình là một lòng một dạ với Hoàng thượng, còn những người khác chỉ vì vinh hiển. Kế hậu tố Phú Sát hoàng hậu chỉ biết yêu bản thân, Cao quý phi yêu Cao gia hơn Hoàng thượng, Thuần phi thực chất chưa từng yêu Càn Long. Cuối cùng Kế hậu tự tay cắt tóc trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng. Với người Mãn Thanh, cắt tóc chỉ trong trường hợp đất nước có đại tang. Thái hậu cho rằng hành động cắt tóc của Kế hậu là nguyện rủa Thái hậu và Hoàng Thượng. Kết cục, Kế hậu bị đẩy vào lãnh cung.

Lệnh quý phi hẹn Phó Hằng kiếp sau

Trong tập cuối, Lệnh quý phi vì biến cố của Kế hậu và Hoằng Trú mà lâm bệnh nặng. May mắn sau đó nhờ Phó Hằng không quản ngại đi tìm thuốc quý nên Anh Lạc đã giữ được mạng sống. Đáng tiếc sau đó Phó Hằng lại tử trận trên sa trường và nhờ Hải Lan sát mang gửi đi di nguyện của mình gửi đến Anh Lạc. Phó Hằng nói rằng kiếp này đã bảo vệ Anh Lạc đủ rồi, kiếp sau muốn được Anh Lạc bảo vệ. Nghe những lời này, Lệnh quý phi nói 'Ta đồng ý'.

 (Nguồn: Lục Duy Tùng)

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung - 1

Đây là phân cảnh khiến không ít khán giả rơi lệ vì cảm động cho tấm chân tình của Phó Hằng, vì chuyện tình dang dở của Hằng - Lạc. 

Viên Xuân Vọng dành cả đời để trả thù, hóa ra lại chẳng có thù nào

Viên Xuân Vọng vì nghĩ bản thân mình là con rơi của vua, vì vậy đã mang hận với Ung Chính và Càn Long. Sau khi đưa Kế hậu vào lãnh cung, Viên Xuân Vọng cũng ra tay giết chết Trân Nhi khi cung nữ của Kế hậu định vạch trần bộ mặt của hắn. 

Dù vậy, Lệnh quý phi cho rằng Viên Xuân Vọng chính là người âm mưu đứng sau mọi chuyện để trả thù vì bị Ung Chính bỏ rơi, không thừa nhận cốt nhục. 

Đáng tiếc, Thái hậu cho rằng Viên Xuân Vọng đã thả thù nhầm người. Năm đó, Ung Chính đã qua đêm tại gia đình Viên Xuân Vọng nhưng để bảo toàn tính mạng đã đổi long y phục với cha của Viên Xuân Vọng. Mẹ hắn ngỡ rằng mình được vua 'thị tẩm' còn Viên Xuân Vọng thì tưởng rằng mĩnh là con rơi của vua nhưng Thái hậu khẳng định không hề có chuyện đó.

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung - 2

Nghe được sự thật, Viên Xuân Vọng dường như phát điên vì bao lâu nay hắn đã lên kế hoạch trả thù kỹ lưỡng, chịu khổ ở Tân Gia Khố rồi phản bội cả Anh Lạc nhưng cuối cùng lại nhận kết cục không thể ngờ. 

Hoàng thượng định ban hắn tội chết nhưng Thái hậu ngăn lại, cho hắn một đường sống vì nể tình năm xưa gia đình hắn đã cứu giá Hoàng thượng Ung Chính.

Khán giả đã lầm khi ngỡ Ngụy Anh Lạc quên thù cũ

Mục đích vào cung của Anh Lạc là để trả thù cho chị gái bị cưỡng bức rồi giết chết. Sau khi biết Hoằng Trú là người cưỡng bức A Mãn và mẹ hắn là Dụ thái phi vì muốn bao che tội ác của con trai nên đã ra tay giết người. Anh Lạc sau đó nhân một ngày mưa sấm sét đã biến nơi trú của Dụ thái phi thành một cái bẫy khiến bà bị sét đánh chết.

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung - 3

Sau khi Hoàng hậu qua đời, Anh Lạc sau đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh sủng. Khán giả đã ngỡ rằng Anh Lạc đã quên việc trả thù Hoằng Trú - người hại tỷ tỷ của mình.

Tuy nhiên, câu trả lời đã được giải đáp trong cuộc trò chuyện của hai 'trùm cuối' Kế hậu - Lệnh quý phi. Trong cuộc trò chuyện 'tỷ muội' thân tình này, Kế hậu đã hỏi Lệnh quý phí vì sao không trừ cỏ tận gốc. Lệnh phi nhắc lại chuyện Kế hậu từng cứu mạng mình khi cô còn ở trong Tân Giả Khố. Nhớ ơn đó, Lệnh phi không thể tuyệt tình với Kế hậu.

Kế hậu cũng biết thực chất Lệnh quý phi không ngăn cản kế hoạch tạo phản của Hoằng Trú vì muốn hắn phạm đại tội, đưa hắn vào tròng để có thể trả thù cho tỷ tỷ A Mãn. Bởi Hoằng Trú là em của Hoàng thượng, nếu không phải phạm đại tội thì khó lòng xử lý hắn. Hóa ra, dù cuốn vào vòng xoáy tranh sủng, Anh Lạc vẫn âm thầm chờ thời cơ để trả thù cho chị gái - hoàn thành mục tiêu khi bước chân được Tử Cấm Thành.

Ngụy Anh Lạc trở thành Lệnh Hoàng quý phi

Phần cuối phim, Ngụy Anh Lạc từ một cung nữ phương thêu đã bước lên ngôi vị Hoàng quý phi - có quyền cai quản lục cung như Hoàng hậu. Để đạt được vị trí cao quý đó, Ngụy Anh Lạc đã phải đánh đổi tuổi trẻ, tình yêu thanh xuân với Phó Hằng, tình cảm tỷ muội với Hoàng hậu, Minh Ngọc. Cuối cùng, nhờ tình yêu của Càn Long, Anh Lạc đã chiến thắng tất cả.

Diên Hy Công Lược gay cấn đến tập cuối cùng: Phó Hằng tử trận, Kế hậu bị đầy đến lãnh cung - 4

TH (Daidoanket.vn)