-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
25/02/2023 08:30Đừng làm mẹ cáu tập 23: Khôi chia tay Yến trước khi biết rõ bộ mặt thật của tình đầu, Hạnh chuẩn bị cho cái chết
Trong tập 23 Đừng làm mẹ cáu, Quân đã đổi hẳn xưng hô từ 'tôi - cô' sang 'anh - em' với Hạnh. Sau khi Hạnh nói Trung đã vào Nam và có lẽ họ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Quân mừng ra mặt. Quân giờ đây mỗi lời nói với Hạnh đều ngọt ngào, đầy ẩn ý thể hiện tình cảm với cô. Có lẽ kể từ sau khi biết Happi không phải do Hạnh sinh ra nhưng cô đã đánh đổi thanh xuân, tương lai sự nghiệp và cả tình đầu vì con gái, Quân càng cảm mến Hạnh nhiều hơn.


Trong đợt kiểm tra sức khoẻ của công ty, Hạnh được bác sĩ tư vấn nên đi xét nghiệm thêm vì cô có nguy cơ ung thư buồng trứng. Hạnh lo sợ, về tìm hiểu trước về căn bệnh này. Nhìn Happi, cô lại quặn thắt lòng sợ mình có làm sao thì không biết ai sẽ chăm con. Hạnh lập một Facebook để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Cô dặn Happi sau này nhớ mẹ chỉ cần mở ra xem. Happi vô tư thích thú vì điều này. Tuy nhiên, sau đó cô bé vô tình thấy mẹ đang đọc những thông tin về bệnh ung thư buồng trứng.


Mai Anh sau khi nghỉ việc đã lập công ty riêng và kéo rất nhiều nhân viên của Quân sang và hứa hẹn trả lương cao gấp 3 - 4 lần so với Quân. Khôi khá thất vọng về việc làm của Mai Anh còn cô thì cho rằng mình không làm gì sai, cạnh tranh là lẽ thường, nhất là cô đã bị đuổi đi. Khôi chỉnh lại rằng Quân không đuổi mà chỉ muốn Mai Anh vào Nam phát triển thị trường. Mai Anh muốn có tình yêu của Quân nhưng Quân chỉ cần năng lực của Mai Anh.


Quân thì lạc quan và cho rằng đây cũng là thời điểm 'thay máu' công ty, cơ hội để có được những nhân viên mới trẻ và tài năng hơn.
Yến mỗi lần gặp Khôi lại sốt sắng vụ đất đai bất chấp Khôi chẳng hề hào hứng. Khôi cũng nhận ra mỗi lần gặp nhau Yến lại chào mời như thể mình là khách hàng để cô dụ dỗ.
Mỗi lần Yến rủ Khôi đi xem đất anh lại nói bận đưa đón con. Yến tức tối hỏi Khôi coi cô là gì trong cuộc sống của anh, nếu ly hôn mà Khôi vẫn dành sự ưu tiên cho Voi và Vy thì ly hôn để làm gì. Khôi nói Voi là con trai của mình, cậu bé luôn là ưu tiên hàng đầu, Yến đừng bao giờ so sánh cô với Voi. Nói xong Khôi tức giận đi về.


Khôi đi uống rượu rồi nửa đêm qua nhà Vy nhưng lại không dám bấm chuông. Vy gọi điện cho Khôi thì thấy chuông điện thoại reo phía ngoài nên ra mở cửa. Vy hỏi Khôi có phải anh uống rượu không, Khôi đã phủ nhận. Không tin lời Khôi, Vy ghé sát để xem có mùi rượu hay không thì Khôi ôm chặt lấy Vy khiến cô bất ngờ. Khôi nói anh không biết vì sao cả hai lại ly hôn. Vy nói vì không có tình cảm nên ly hôn để giải thoát cho nhau. Khôi tỏ ra thất vọng vì cho rằng Vy không có tình cảm với mình nên cũng buồn bã đi về luôn.


Hôm sau Khôi hẹn gặp Vy vì muốn nói một lần cho rõ. Khôi nói trước đây rất yêu Yến, sau 7 năm gặp lại anh có rung động nhưng khi ở bên nhau rồi mới nhận ra cả hai không còn như trước. Khôi nói lời chia tay với lý do giờ anh chẳng còn cảm xúc gì với Yến. Yến dành cho Khôi một cú tát, Khôi nhận vì lỗi của anh là đã vội vàng và ngộ nhận khi quay lại với cô.
Vì quay lại để trả đồ cho Yến, Khôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Yến và Phú. Lúc này anh mới phát hiện ra Phú và Yến đã giăng bẫy mình. Phú còn giục Yến phải bằng mọi cách níu kéo Khôi quay về, kể cả dọa tự tử.
Khôi tiến đến trước bàn của Phú và Yến khiến cả hai tái mặt. Khôi nói Vy đã dặn anh có thể yêu đương với Yến, chơi với Phú nhưng chuyện làm ăn thì đừng. Giờ Khôi mới nhận ra lời cảnh báo của vợ là hoàn toàn chính xác. Khôi cũng dành cho Phú một cú đấm để trút giận.


Khôi đem chuyện mình bị Yến và Phú lừa đến kể với mẹ. Bà Vân nói nếu đã 'sáng mắt' rồi thì mau đem trả lại con dâu và cháu nội cho bà. Khôi nói rằng anh cũng muốn như vậy nhưng chỉ sợ Vy nghĩ anh vừa chia tay Yến đã vội quay lại với cô. Sau đó, Khôi thường xuyên tới nhà ăn cơm cùng mẹ con Vy. Bé Voi vô cùng vui vẻ khi cả nhà có nhiều thời gian bên nhau.
Đừng làm mẹ cáu lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (16:31)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (16:30)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (48 phút trước)




